Đồng Tháp:

Tự xưng “Công chúa Minh Nguyệt” hạ phàm… chữa bệnh bằng nhạc vũ trường

(Dân trí) - Bà Châu đã có chồng và 2 con, từng kinh doanh nhà trọ, karaoke… bỗng hơn 1 năm nay tự xưng là “Công chúa Minh Nguyệt” hạ phàm chữa bệnh cho mọi người. Đáng nói cách chữa bệnh của “công chúa Minh Nguyệt” rất kỳ lạ, chỉ bằng nước lã và nhảy nhạc vũ trường…

Từ tin đồn của người dân và đặc biệt là cộng đồng mạng gần đây liên tiếp thông tin về hoạt đồng chữa bệnh của một người phụ nữ ở xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp rất kỳ lạ.

Người phụ nữ này tự xưng là “Công chúa Minh Nguyệt” và để tương xứng với danh xưng của mình, tại chỗ ngồi chữa bệnh, người phụ nữ này làm hình mặt trăng khuyết (hình lưỡi liềm) rồi trang trí đèn, hoa... ngồi lên đó…chữa bệnh.


Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy rất đông người đến cho công chúa Minh Nguyệt chữa bệnh (ảnh từ mạng xã hội)

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy rất đông người đến cho "công chúa Minh Nguyệt" chữa bệnh (ảnh từ mạng xã hội)

Trong vai người nhà một bệnh nhân đến nhờ công chúa chữa bệnh, PV ghi nhận tại nơi khám bệnh của công chúa này có 6 - 7 bệnh nhân đang chờ. Trong lúc nhiều người nóng lòng muốn chữa bệnh, công chúa ngồi bất động trên “mặt trăng” đê mê theo tiếng nhạc mạnh. Sắp đến giờ chữa bệnh, công chúa chỉ định một đồ đệ ra uốn éo theo điệu nhạc trước mặt bệnh nhân, sau đó công chúa rời khỏi bàn tọa, cầm bình nước trong veo, đổ ra và dùng tay thoa lên trán, vai… bệnh nhân và còn đưa cho các bệnh nhân uống loại nước này. Cũng có lúc, công chúa còn dùng chân đạp lên người bệnh, theo kiểu đau đâu đạp đó…

Công chúa Minh Nguyệt đang chữa bệnh cho một phụ nữ khi PV đến ghi nhận
Công chúa Minh Nguyệt đang chữa bệnh cho một phụ nữ khi PV đến ghi nhận

Một bệnh nhân đến từ Vĩnh Long cho biết, nghe người ta bảo “công chúa” này điều trị hay lắm nên tôi cũng đến đây để chữa bệnh đau lưng. PV hỏi thăm chi phí chữa bệnh, bệnh nhân này cho biết, nghe những người đi trước bảo lại, tùy lòng của mỗi người gửi lại tiền bao nhiêu cũng được hoặc mua vài lốc nước suối một hai trăm ngàn…gọi là đền ơn “thần y”.

Liên quan đến giấy cảm tạ có in dòng chữ Hội chữ thập đỏ xã Trường Xuân treo tại nhà "công chúa" này, ông Đặng Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Trường Xuân cho biết, “Giấy “Cảm tạ” mà “thần y” treo tại nhà và đưa cho mọi người là “thần y” này tự làm, địa phương không hay biết.

Tấm ảnh làm nhiều người bức xúc khi công chúa Minh Nguyệt ngồi trên bông sen.... (ảnh trên mạng xã hội)
Tấm ảnh làm nhiều người bức xúc khi "công chúa Minh Nguyệt" ngồi trên bông sen.... (ảnh trên mạng xã hội)

Nói về khả năng chữa bệnh của đứa con gái mình, bà Nguyễn Thị Phụng (58 tuổi) cho biết, con gái bà bắt đầu chữa bệnh  cách nay hơn một năm. Trước đó, cô “công chúa” này cũng như bao cô gái khác nhưng sau thời gian chữa căn bệnh hây ngất, cô con gái về nhà tự xưng “công chúa Minh Nguyệt”… hạ thế, rồi chữa bệnh cho tới bây giờ

Theo biên bản Công an xã Trường Xuân, nữ thần y tự xưng là “Công chúa Minh Nguyệt” trị bệnh làm mất an ninh trật tự địa phương thời gian qua tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Châu (33 tuổi, ngụ tại khu vực chợ ấp 5A, xã Trường Xuân). Châu có chồng là Trần Thanh Phong, lớn hơn 2 tuổi và hiện có 2 người con sinh năm 2002 và 2004. Trước đây, vợ chồng Mỹ Châu có kinh doanh quán cà phê, karaoke, nhà trọ cho thuê tháng…

Chân dung công chúa Minh Nguyệt
Chân dung "công chúa Minh Nguyệt"

Ngày 14/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Tháp, cho biết về cách chữa bệnh kỳ quặc của bà Châu: “Khi có thông tin, chiều hôm qua (13/11) đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh của bà Nguyễn Thị Mỹ Châu và đoàn đã đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của bà Châu do không có giấy phép hành nghề và hoạt động khám chữa bệnh của bà Châu có tính chất mê tín dị đoan.

Hôm qua, đoàn chúng tôi có mời bà Châu lên làm việc nhưng bà không đến. Hiện ngành y tế Đồng Tháp đã yêu cầu chính quyền địa phương giám sát, nếu bà Châu tiếp tục vi phạm thì ngành sẽ xử lí theo qui định pháp luật.

Nguyễn Hành