Tử vong sau tiêm vắc xin, nỗi ám ảnh chưa dứt?

(Dân trí) - Cái chết tức tưởi của bé trai 4 tháng tuổi vào ngày 19/2 vừa qua chỉ càng làm cho các bậc phụ huynh lo lắng, ngành y tế đau đầu…

Những ngày sơ sinh ngắn ngủi

 

Bé Nguyễn Thành Long, sinh ngày 15/10/2007 tại BV Đa khoa Thủ Đức, là đứa con thứ 4 của chị Nguyễn Thị Ngọc (Phường Phước Long B, Q9), đã được tiêm phòng ngừa mỗi tháng 1 loại vắc xin phòng bệnh.

 

Ngày 15/2/2008, lần tiêm phòng tháng thứ 4 tại Trạm y tế P.Phước Long B, Q9, bé Long được tiêm 2 liều vắc xin ở 2 bên bắp đùi. Bao gồm 1 liều vắc xin DCT phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván (do Viện vắc xin và sinh phẩm y tế Nha Trang sản xuất) và mũi  ngừa viêm gan B (do Cty Sản xuất vắc xin số 1 Hà Nội sản xuất) và uống 2 giọt vắc xin Poliovax ngừa bại liệt (thuốc của TT Nghiên cứu Sản xuất vắc xin và Sinh phẩm y tế ở Hà Nội).

 

Ngay sau khi tiêm, bắp đùi phải của bé bị sưng thành quầng đỏ. Ngày 16/2, bé bắt đầu bú ít, ăn ít và có vẻ hơi mệt. Ngày 17/2, bé vẫn bú và ăn ít và vẫn có vẻ mệt. Ngày 18/2, bé bỏ ăn, bú rất ít bà ngoại phải đút từng giọt, nhưng cơ thể vẫn bình thường không có sự thay đổi nào bên ngoài.

 

Ngày 19/2, buổi sáng, mẹ bé Long có đến Trạm y tế Phước Long B hỏi ông Nguyễn Văn Thắng, trạm trưởng là “Vì sao bé bỏ bú, bỏ ăn và luôn có vẻ mệt”. Trạm trưởng Thắng cho rằng có lẽ do thuốc chưa tan và dặn chị cứ về cho bé uống hết thuốc đi rồi đưa bé đến để khám lại.

 

Đến 16h00 chiều, bé có vẻ mệt nhiều, tim đập rất yếu. 16h20 mẹ và bà ngoại đã đưa bé đến BV Đa khoa Thủ Đức, tại đây BV báo cho biết bé đã mất. Sau đó BV báo công an và yêu cầu gia đình để bé lại để mổ khám ngiệm nhưng gia đình không đồng ý, chở bé đến Trạm y tế P.Phước Long B.

 

Đến 20h15, xe cứu thương chở gia đình và xác bé đến BV An Bình để mổ khám nghiệm.

Sau đó giao xác bé Long cho gia đình đem về mai táng với kết luận sơ bộ từ BV Đa khoa Thủ Đức là bé chết do suy hô hấp cấp.

 

Nỗi lòng người mẹ

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc là thợ may quần áo gia công tại nhà. Chồng chị làm ngành xây dựng, có 4 người con 1 gái, 3 trai (bé Long con út). Căn nhà gia đình chị Ngọc đang ở là căn nhà tình thương do Hội Phụ nữ cùng công ty xây dựng địa phương trao tặng vào tháng 11/2007.

 

Trước khi sanh bé Long, chị Ngọc bán chè đầu hẻm. Khi con đường xa lộ mở rộng bụi mịt mù, chị không thể tiếp tục bán chè, đến khi sanh bé L, chị mượn máy may để may đồ gia công. Từ hôm đưa bé đi chích ngừa về đến nay chiếc máy nằm im ở góc nhà. 

 

“Ba lần đi chích ngừa trước, bác sĩ chỉ chích có 1 mũi.  Lần thứ 4 thì báo sẽ tiêm 2 mũi, tôi có hơi lo nên có hỏi “Con nít mà sao chích nhiều quá vậy bác sĩ”, chị kể lại câu chuyện lần đưa con đi chích ngừa “định mệnh”. Trả lời cho nỗi lo của chị, cán bộ Trạm Y tế khẳng định: “Theo quy định lần này tiêm 2 mũi, không sao đâu, có gì tui chịu cho”.

 

Chị tâm sự trong uất ức: “Từ khi sanh đến giờ, bé chưa từng bị ốm. Mỗi tháng khi đi khám sức khỏe định kỳ, cháu đều lên cân.Trung bình mỗi tháng cháu tăng lên 400gr. Nay vì chích ngừa mà cháu phải chết tức tưởi như thế…”.

 

Không ai chịu trách nhiệm vì“Trời kêu ai nấy dạ”?

 

Chiều ngày 20/2, trạm trưởng Nguyễn Văn Thắng đã dẫn 3 quan chức y tế gồm BS T. (Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM), BS P.(Viện Passteur TPHCM) và BS L. (Y tế dự phòng Q9) đến chia buồn và thăm gia đình ngay khi gia đình vừa đi chôn cất bé Long về.

 

Khi bị gia đình phản ứng, đoàn đã đưa ra lời nhận lỗi về cái chết của cháu bé, chia buồn nhưng luôn kèm theo lời hỏi dò xem trước khi chích ngừa bé có bị bệnh gì không.

 

Sau đó, đoàn đưa ra lời khuyên gia đình đừng buồn nữa, để Sở giải quyết mọi việc cho, rồi giải thích với gia đình là tất cả các loại vắc xin đó là do Bộ Y tế cung cấp, cả 2 lọ vắc xin chích cho cháu Long cũng đã được gửi ra Hà Nội để kiểm tra. Khi nào kết quả kiểm nghiệm có sẽ thông báo liền cho gia đình biết. Trước khi về đoàn có gửi 1 phong bì (600.000 đồng) cho chị N. Gia đình không đồng ý nhận. Sau đó đoàn đã năn nỉ chị N nhận giùm.

 

Khi nhận được phản ứng từ phía gia đình cháu bé, một trong 2 nữ bác sĩ đã phân bua: “Thuốc là từ Hà Nội phân phối, thường cứ chích khoảng 1.000 bé thì từ 1 hay 2 cháu bé bị phản ứng thuốc”. “Chính vì lời nói này mà chúng tôi không thể chấp nhận được. Tại sao thuốc tiêm ngừa mà lại có thể gây chết đến 2 đưa bé được. Rồi ai dám đem con đi chích ngừa nữa, một mình cháu tôi tôi còn không chấp nhận được chứ đừng nói 2 đứa”, bà ngoại bé Long đã phản ứng gay gắt với những lời nói trên.

 

Nhiều cái chết bất ngờ của các em bé sơ sinh đã xảy ra, nhiều lý do đã được đưa ra là: do, vì, bởi…!!!, hay đã chìm dần với thời gian, mà trách nhiệm thì chưa thấy ai lên tiếng nhận. Phải chăng người ta đang lý luận: Cái gì cũng có sai sót do đó ai sui thì bị chớ không phải lổi do ai cả?

 

Ngày 27/2 sắp đến, những người có trách nhiệm ngành y sẽ trả lời sao, khi không bậc cha mẹ nào lại chấp nhận con mình nằm trong cái con số 1 hay 2 /1000 đó cả.

 

Theo tin giờ chót, gia đình chị Ngọc đã quyết định làm đơn thưa các đơn vị liên quan gây ra cái chết tức tưởi của con mình.

 

Ngọc Hưng

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ