Tri ân người hiến xác cho y học

(Dân trí) - Tối 14/1, hàng trăm sinh viên, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) đã tham gia tổ chức một buổi lễ nghiêm trang và thành kính để tri ân những người đã hiến thân xác cho sự phát triển của y học nước nhà.

Hàng trăm sinh viên, thầy cô trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, quận 10, TPHCM thành kính tổ chức Lễ Macchabée - Tri ân người hiến xác. Hoạt động này chỉ diễn ra mỗi năm một lần và dành cho sinh viên năm nhất.
Hàng trăm sinh viên, thầy cô trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, quận 10, TPHCM thành kính tổ chức Lễ Macchabée - Tri ân người hiến xác. Hoạt động này chỉ diễn ra mỗi năm một lần và dành cho sinh viên năm nhất.
Người thân của những người hiến xác cũng được mời đến để tưởng nhớ thân nhân đã qua đời.
Người thân của những người hiến xác cũng được mời đến để tưởng nhớ thân nhân đã qua đời.
Mỗi người đều được sinh viên cài nhánh hoa lan lên ngực áo.
Mỗi người đều được sinh viên cài nhánh hoa lan lên ngực áo.
Trong buổi lễ, những người thân của người hiến xác không nén được cảm xúc. Đây là lần thứ 19 ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ tri ân.
Trong buổi lễ, những người thân của người hiến xác không nén được cảm xúc. Đây là lần thứ 19 ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ tri ân.
Các sinh viên xếp thành hàng dài, cúi đầu khi người nhà của người hiến xác đi từ giảng đường đến khoa giải phẫu, nơi chứa các thi hài.
Các sinh viên xếp thành hàng dài, cúi đầu khi người nhà của người hiến xác đi từ giảng đường đến khoa giải phẫu, nơi chứa các thi hài.
21 thi hài của những người hiến xác năm 2016 được phủ khăn trắng, choàng chuỗi hoa.
21 thi hài của những người hiến xác năm 2016 được phủ khăn trắng, choàng chuỗi hoa.
Các sinh viên cùng thân nhân cúi đầu thành kính trước những thi hài của người hiến xác.
Các sinh viên cùng thân nhân cúi đầu thành kính trước những thi hài của người hiến xác.
Dòng người thắp từng nén nhang để tưởng nhớ người đã khuất.
Dòng người thắp từng nén nhang để tưởng nhớ người đã khuất.
Những cành hoa lan trắng được người thân đặt lên thi hài của người đã dành thân xác cho y học.
Những cành hoa lan trắng được người thân đặt lên thi hài của người đã dành thân xác cho y học.
Đối với các sinh viên, những người hiến xác được ví như “người thầy thầm lặng” không những lúc ở giảng đường mà cả sau này khi đã thành những bác sĩ.
Đối với các sinh viên, những người hiến xác được ví như “người thầy thầm lặng” không những lúc ở giảng đường mà cả sau này khi đã thành những bác sĩ.

Nguyễn Quang