Vụ trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện:

“Trẻ tử vong là ngoài mong muốn của chúng tôi”

(Dân trí) - Trả lời về nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh sau khi sinh của sản phụ Lê Thị Mai, các bác sỹ khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho rằng trẻ sơ sinh non kèm theo suy hô hấp cấp nên việc trẻ tử vong là “bất khả kháng”.

Sáng ngày 3/12, PV Dân trí đã có buổi làm việc với bác sỹ Phạm Sỹ Hùng, Phó Khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và bác sỹ Hồ Giang Nam, phụ trách ca mổ của sản phụ Lê Thị Hoài Mai (SN 1983, trú tại xã Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An) để tìm hiểu nguyên nhân tử vong trẻ sơ sinh của sản phụ này.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, sáng ngày 1/12, bức xúc trước cái chết của thai nhi vừa sinh cho rằng do sự tắc trách của các bác sỹ, y tá nên rất đông người nhà của sản phụ Lê Thị Hoài Mai đã “quây” các bác sỹ, y tá Khoa Sản - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của thai nhi vừa mới chào đời.

“Trẻ tử vong là ngoài mong muốn của chúng tôi”
Người nhà sản phụ Mai "tố" các bác sỹ Khoa Sản - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tắc trách dẫn đến tử vong của trẻ sơ sinh

Bác sỹ Phạm Sỹ Hùng cho biết, tối ngày 29/11, sản phụ Lê Thị Mai nhập viện do bị vỡ ối non. Khi nhập viện, sức khỏe của sản phụ Mai tốt, các chỉ số xét nghiệm hoàn toàn bình thường. Các bác sỹ cũng chẩn đoán thai nhi 36 tuần tuổi, tim thai tốt, thai ngôi đầu (thuận), cổ tử cung thai phụ đóng kín. “Kết quả siêu âm trước khi sinh cho thấy thai non tháng, chỉ số ối của thai phụ mức 53ml - ở trong giới hạn bình thường nên chúng tôi theo dõi để thai cứng thêm. Trong ngày 29/11, chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình của sản phụ Mai và đều có tiến triển tốt”, bác sỹ Hùng nói.

Do cách đây 3 năm, khi sinh cháu đầu tiên chị Mai đã phải mổ đẻ nên gia đình sản phụ yêu cầu các bác sỹ siêu âm để xem xét phương pháp mổ đẻ hay mổ thường cho an toàn. Bác sỹ Hùng cho biết: “Căn cứ vào tiêu chuẩn của Bộ Y tế về chỉ định mổ đẻ thì trong trường hợp nếu vết mổ cũ dưới 24 tháng thì chỉ định mổ tuyệt đối với những trường hợp thai đủ tháng. Còn đối với vết mổ cũ trên 24 tháng, thai non tháng có trọng lượng nhỏ thì có thể theo dõi để đẻ thường. Đối với trường hợp sản phụ Mai, sản phụ từng mổ đẻ cách đây 3 năm. Thấy yếu tố thuận lợi như chỉ số nước ối còn ở giới hạn bình thường, thai non tháng nên chúng tôi cho sản phụ đẻ bằng thủ thuật forceps”.

“Trẻ tử vong là ngoài mong muốn của chúng tôi”
"Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm nhưng việc tử vong là ngoài mong muốn", Bác sỹ Phạm Sỹ Hùng, Phó Khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói

Sang đến buổi chiều đến tối ngày 30/11, chị Mai liên tục lên cơn đau, có dấu hiệu chuyển dạ và được các bác sỹ chuyền dịch. Đến khoảng 5h30 phút sáng ngày 1/12, chị Mai lên cơn đau dữ dội và được đưa lên bàn đẻ. Lúc 6h15 phút, cổ tử cung thai phụ mở hết, các bác sỹ chỉ định đặt forceps để kéo thai nhi ra ngoài. Thế nhưng, vừa ra khỏi bụng mẹ, bé gái nặng 2kg có tình trạng tím tái, sức khỏe yếu.

Bác sỹ Hồ Giang Nam, người phụ trách ca sinh của sản phụ Mai cho biết: “Lúc thai nhi ra ngoài có dấu hiệu tím tái chúng tôi đặt nội khí quản, bóp bóng, ép tim... cho bé thở ô-xy hồi sức tích cực để cấp cứu cho bé. Tuy nhiên, diễn biến của bé ngày càng nặng dần, sau đó chúng tôi chuyển sang bệnh viện Nhi để cấp cứu. Sau khoảng 30 phút cùng với các bác sỹ bệnh viện Nhi cứu cháu nhưng cháu tử vong. Gia đình đồng ý với kết quả cháu tử vong ở ngoài bệnh viện Nhi để đưa thi thể cháu về mai táng”.

Sau khi sự việc xảy ra, Khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ bệnh án của sản phụ Mai để tìm ra nguyên nhân tử vong của thai nhi. “Kết quả lâm sàng mới xác định cụ thể chứ chỉ nếu chỉ qua kết quả siêu âm thì chưa thể xác định được tổn thương của trẻ. Chúng tôi chẩn đoán cháu sinh non kèm theo suy hô cấp, có thể kèm theo bệnh tim bẩm sinh bất thường dẫn đến tử vong. Chúng tôi khẳng định, chúng tôi đã làm hết trách nhiệm nhưng việc trẻ tử vong sau khi là việc bất khả kháng”, bác sỹ Phạm Sỹ Hùng cho biết thêm.

Anh Nguyễn Đình Âu (chồng sản phụ Mai) cho biết, hiện tại, sức khỏe chị Mai vẫn còn yếu và đang được người nhà theo dõi, chăm sóc tại Khoa Sản - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và chưa hay tin con mình đã mất.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy