Trẻ siêu nhẹ đã lên được 2 cân

(Dân trí) - Cô bé Amillia Taylor, nặng khoảng 280 gram, là một trong những đứa bé sinh non nhất, sẽ được xuất viện trong tuần này sau khi được nuôi lồng kính với cân nặng hiện thời là hơn 2 kg.

Tuy nhiên cô bé sẽ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Đó là kết luận của bác sỹ Paul Fassbach, người đã chăm sóc cho cô bé từ khi lọt lòng mẹ.

 

Các bác sỹ cho biết cô bé là đứa trẻ đầu tiên được ghi nhận là sống sót khi ra đời mà chưa đầy 23 tuần tuổi. Những đứa bé khác thường chào đời sau từ 37 đến 40 tuần trong bụng mẹ. Sau khi được sinh ra bằng phương pháp mổ đẻ, cô bé chỉ dài có 24 cm và nặng khoảng 280gr. Hiện tại cô bé đã nặng khoảng 2kg.

 

Cô bé đã gặp phải các vấn đề về hô hấp và tiêu hóa, hơn nữa còn bị xuất huyết não nhẹ nhưng các bác sỹ tin rằng các vấn đề liên quan đến sức khỏe này sẽ không để lại những hậu quả lâu dài.

 

Amillia được thụ thai trong ống nghiệm và được chăm sóc trong lồng kính từ sau khi chào đời. Cô bé sẽ tiếp tục được hỗ trợ hô hấp bằng một lượng khí oxy nhỏ ngay cả khi cô bé được xuất viện về nhà.

 

Cha mẹ thật sự của em bé này hiện sống tại Homestead, Florida, đang đi thăm bạn bè tại Miami khi cô Taylor, người mang thai hộ trở dạ chỉ sau hơn 19 tuần mang thai.

 

Các bác sỹ đã cố gắng trì hoãn ca sinh non này nhưng cuối cùng họ buộc phải tiến hành ca mổ đẻ.

 

Bác sỹ Guillermo Lievano, người thực hiện ca mổ đẻ nói rằng mình không nghĩ rằng cô bé còn sống đến bây giờ.

 

Ông nói: “Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình thế xấu nhất là phải thông báo tin buồn cho người mẹ”. 

 

Trẻ siêu nhẹ đã lên được 2 cân - 1
 

Bé Amillia những ngày đầu mới chào đời.

Trong suốt hơn 2 tháng được chăm sóc trong lồng kính, cô bé thậm chí còn phải trải qua một ca phẫu thuật chỉnh hình bởi vì tai trái của bé đã bị rách một phần trong quá trình mổ đẻ.

 

Cô Taylor, một giáo viên 37 tuổi và cũng chính là người mang thai hộ bé Amillia, nói: “Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tôi muốn cô bé có một cơ hội được sống và tôi biết từ trong sâu thẳm trái tim mình là cô bé sẽ tạo ra cơ hội ấy”.

 

 “Thật khó tưởng tượng là cô bé còn tiếp tục sống đến giờ phút này. Cô bé đang dần dần trở thành một đứa trẻ bình thường. Cô bé là niềm tự hào của tôi”

 

William Smalling, bác sỹ chuyên về sơ sinh tại bệnh viện nhi Baptist, Miami nói: “Cô bé quả thật là một một đứa trẻ kỳ diệu. Chúng tôi thậm chí còn không biết huyết áp bình thường của “đứa bé hạt tiêu” này là bao nhiêu.

 

Câu chuyện lạ kỳ của Amillia sẽ lại làm nổ ra một cuộc tranh luận về luật phá thai của nước Anh. Các chuyên gia nói rằng bộ luật này phải được sửa đổi để phù hợp với các tiến bộ y khoa đương thời. Bởi vì trong bộ luật này ghi rõ người mẹ có thể bỏ đi những thai nhi nhỏ hơn hoặc bằng 24 tuần tuổi. Những ghi nhận gần đây cho thấy chỉ một nửa những đứa trẻ được sinh ra khi mới 25 tuần tuổi có thể sống sót.

 

Ngọc Dung

Theo Dailymail