Tràn lan thuốc chống say xe

(Dân trí) - Thông tin cảnh báo về thuốc say xe giả hiệu Stugeron có thể khiến nhiều người cảnh giác nhưng thực tế, tình trạng bán thuốc chống say xe tràn lan ở các bến tàu, bến xe còn đáng lo ngại hơn thế.

Tại bến xe miền Đông, bất kì một bà chủ quán nước nào cũng có thể là dược sĩ bán thuốc chống say xe. Tủ thuốc lá hoặc tủ bánh mì đồng thời là tủ thuốc. Quán nước đầu tiên thông báo chỉ có bán viên thuốc màu trắng, không bán viên màu xanh. Hỏi tên thuốc là gì, bà chủ chỉ thẳng ra tiệm thuốc ngoài đường bảo: tôi thất học, cậu ra đó mà hỏi!!!

 

Quán thứ nhì đưa ra một rổ thuốc chống say xe. Lục tìm nhưng không thấy Stugeron. Mua được 1 viên thuốc chống say xe hiệu Vomia. Còn cô bán bánh mì thì đựng thuốc trong bịch nilông cất trong hộc đựng tiền của xe bánh mì. Trong đó cũng không có Stugeron. Một tiệm bán bánh mì trong bến nhìn vào chỉ toàn thấy bánh mì nhưng hỏi có thuốc say xe không thì bảo có loại Nautamin.

 

Dẫu không có loại thuốc giả nhưng việc từ bà bán nước không biết thuốc gì cũng kinh doanh mặt hàng tân dược này; người tiêu dùng cũng không thể biết hạn sử dụng của những viên thuốc đã được cắt rời ra khỏi vỉ… thì thực sự đáng lo ngại cho sức khỏe người sử dụng.

 

Hiếu Hiền