TPHCM: Cháu bé bị dán băng keo vẫn nguy kịch

(Dân Trí) - Hơn ba tuần cấp cứu tại bệnh viện, bé Bảo Trân vẫn chưa có tiến triển gì. Gia đình lo lắng trước những diễn biến mới về bệnh trạng của cháu.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 1, bé Bảo Trân vẫn đang hôn mê sâu và não chưa hoạt động trở lại. Các bác sĩ vẫn tiếp tục cho cháu thở bằng máy, tiêm thuốc trợ tim, trợ tuần hoàn, cho bé uống sữa bằng ống dẫn. Hiện nay bệnh viện miễn phí hoàn toàn chi phí chữa trị, thuốc men cho cháu bé.

 

Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc bệnh viện, cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đã huy động tất cả mọi phương tiện tốt nhất để cứu chữa Bảo Trân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể nói được những diễn biến tiếp theo của cháu”.

 

Theo anh Nguyễn Thiện Hiệp, cha của Bảo Trân, từ ngày vào viện đến nay, cháu vẫn chưa tỉnh lại lần nào. Thỉnh thoảng, bàn chân cháu có cử động nhẹ, nhưng không biết được đây là dấu hiệu tốt hay là xấu. Tuy nhiên, hai ngày gần đây, cháu có một số biểu hiện tệ hơn. Khi gia đình vào thăm thì thấy các bác sĩ phải hút sữa ngược trở ra do không tiêu hóa được. Gia đình đang lo lắng về tình trạng này.

 

Hiện nay, gia đình Bảo Trân gồm anh Hiệp, chị Đan Thùy (mẹ cháu bé) và bà nội, bà ngoại luôn túc trực tại bệnh việc để chăm sóc cháu. Bà ngoại cháu bé không giấu nổi mệt mỏi vì thức cả đêm canh cháu. Bà tâm sự: “Bảo Trân là đứa cháu đầu tiên của gia đình tôi nên chúng tôi vô cùng đau xót khi xảy ra sự cố không may này. Tôi chỉ mong ước một điều là cháu sớm bình phục”.

 

Khi được hỏi về sự chuẩn bị tâm lý của gia đình nếu như dự đoán của các bác sĩ ở bệnh viện Gia Định là đúng (cháu sẽ sống đời sống thực vật), anh Hiệp đã không nén được xúc động. Trong nước mắt nghẹn ngào anh nói: “Tôi sinh cháu ra lành lặn và khỏe mạnh. Nếu chỉ vì chuyện này mà cháu phải sống thực vật thì gia đình chúng tôi đau đớn vô cùng. Vợ chồng tôi chắc sẽ không chịu nổi”. Tuy nhiên, anh Hiệp vẫn hi vọng điều thần kỳ sẽ diễn ra với Bảo Trân.

 

Người nhà của bảo mẫu Lê Thị Lê Vy cho biết, kể từ ngày 4/12 đến nay, cô Vy, người trực tiếp dán băng keo vào miệng cháu Bảo Trân, đang bị giam tại công an Quận Phú Nhuận. Cho đến nay, người nhà vẫn chưa được phép vào gặp. Trại giam này cho phép người thân vào thăm các bị cáo vào ngày thứ 5 hàng tuần. Tuy nhiên, tuần vừa rồi công an vẫn chưa cho gặp cô Lê Vy vì muốn giữ bí mật thông tin điều tra vụ việc. 

 

Từ ngày 10/12 đến nay, Trường Mầm non Thiên Thơ vẫn trong tình trạng bị niêm phong, ngừng hoạt động. Cánh cửa sắt của trường luôn đóng chặt suốt một tuần qua. Hiện nay, bà Phạm Thị Xuân Thu đang an dưỡng vì bệnh tim tái phát. Liên hệ với bà Xuân Thu, Dân Trí chỉ nhận được câu trả lời của người nhà là bà đang bị bệnh nặng.

 

Nguyên Tuấn