Toa thuốc Đông dược 10 triệu đồng... không nhãn mác

Mặc dù có giá tới 9-10 triệu đồng nhưng toa thuốc Đông dược "xịn" vẫn có thuốc không nhãn mác. Hơn thế, khi người bệnh có biểu hiện khó chịu, nôn mửa sau dùng thuốc, phòng khám nhất định không cho đổi.

 

Ngày 9/11, bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng L, (32 tuổi, Q.10, TPHCM) cho phóng viên biết: Tôi thấy Phòng khám bệnh Y học Trung Quốc (do Trung Quốc đầu tư 100% vốn), địa chỉ đường Thành Thái (P.14, Q.10) quảng cáo nhiều trên ti vi, đài..., tưởng phòng khám “xịn” nên mới đến khám.

 

Nào ngờ, uống thang thuốc đau dạ dày trị giá 10 triệu đồng/20 ngày, cứ bị nôn mửa, khó chịu…

 

Chị L. đề nghị đổi thuốc nhưng phòng khám không đồng ý. Điều đáng nói là mặc dù toa thuốc rất đắt nhưng trong thang thuốc có đến 2 loại thuốc không có nhãn mác.

 

Một trường hợp khác là bệnh nhân Phạm Văn N. (36 tuổi, ở Tây Ninh), được chỉ định uống theo toa thuốc 9 triệu đồng/tháng điều trị bệnh khớp. Do hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân N. không có đủ tiền nên phòng khám bắt đặt cọc 1 triệu đồng trước rồi hôm sau mang thêm 8 triệu đồng đến để lấy thuốc.

 

Nhưng khi anh N. hỏi có đảm bảo chữa khỏi bệnh không, phòng khám cho biết là không. Sau khi trao đổi, thấy không ổn và do hoàn cảnh khó khăn, anh N. quyết định không mua thuốc mà đòi lại tiền đặt cọc (1 triệu đồng), tuy vậy, phòng khám cũng không giải quyết cho anh N.

 

Có giấy phép nhưng… tẩu tán thuốc

 

Khi đoàn thanh tra đến làm việc thì Phòng khám bệnh Y học Trung Quốc đã không cho phóng viên vào bên trong, thậm chí còn la hét. Khi các bệnh nhân bức xúc và khiếu nại với phóng viên, cũng bị chủ đầu tư và các nhân viên phòng khám cản trở, không cho phóng viên chụp hình hay trao đổi với bệnh nhân.

 

Trong khi đoàn thanh tra Sở Y tế TPHCM lên văn phòng làm việc với chủ phòng khám, một thanh niên chạy hộc tốc từ trên lầu xuống lầu 1 và vào phòng thuốc, lấy một số thuốc bỏ vào bao tải kéo xuống dưới cầu thang để... tẩu tán.

 

Thanh tra Sở Y tế TPCM đã phát hiện được và yêu cầu ngưng ngay việc tẩu tán. Tuy nhiên, trong khi thanh tra làm việc, thanh niên nọ vẫn... lén kéo bao thuốc đi nhưng lại bị phát hiện. Thanh tra Sở Y tế buộc phải yêu cầu niêm phong vì bao thuốc không có nhãn mác hay hạn sử dụng.

 

Vi phạm hay không còn phải…chờ

 

Cuối chiều qua, ông Trần Quang Trung, Chánh thanh tra Bộ Y tế cho biết vừa ký quyết định thành lập đoàn thanh tra các phòng khám YDHCT có bác sĩ nước ngoài. Theo đó, sẽ tiến hành thanh tra đột xuất các phòng khám này trên toàn quốc, trước mắt sẽ là một số phòng khám trên địa bàn TP Hà Nội.

 

 

Tại thời điểm thanh tra, đoàn phát hiện có hiện tượng tẩu tán thuốc, một số loại thuốc không có nhãn mác, 2 nhân viên bốc thuốc không có bằng cấp chuyên môn phù hợp, sổ sách không cập nhật đầy đủ, phòng khám bác sĩ không có hộp thuốc chống sốc để cấp cứu bệnh nhân theo qui định...

 

Đặc biệt, tại thời điểm thanh tra, đã có các bệnh nhân đến khiếu nại với đoàn thanh tra vì bị bốc thuốc với toa thuốc giá cao ngất trời mà không khỏi bệnh. Các bệnh nhân đã khiếu nại, đề nghị đổi thuốc nhưng phòng khám không đồng ý, phải nhờ thanh tra Sở Y tế can thiệp, bệnh nhân mới được giải quyết trả lại tiền.

 

Theo một vị trong đoàn, hôm nay đoàn thanh tra chỉ đi “ghi nhận” chứ chưa có…kết luận gì, phải đợi “xem lại”. Tuy nhiên, đoàn thanh tra đã lập biên bản ghi nhận các sai phạm của phòng khám và mời đại diện phòng khám lên Sở Y tế TPHCM làm việc vào thứ Sáu ngày 13/11.

 

Theo Thanh Thủy

Bee.net.vn