Tiêm dung dịch thuốc Nam tự chế: Một kiểu chữa bệnh rùng mình!

Người phụ nữ còn khá trẻ, đưa xi lanh hút thứ nước nhờ nhờ màu nâu đỏ đựng trong chén uống nước, bước vào phòng trong, nơi có những người bệnh nằm chờ sẵn, mặt nhăn nhúm vì đau khi người phụ nữ tiêm thẳng cái gọi là “thuốc nam gia truyền” ấy vào các huyệt trên người.

Chưa dám nói đến xuất xứ, cách điều chế, bảo quản và công dụng “trị bách bệnh” của thuốc, chỉ chứng kiến công đoạn tiêm hoàn toàn không được vô trùng ấy cũng đã đủ “lạnh gáy” khi nghĩ tính mạng của con người đang như “chỉ mành treo chuông”.

 

Đi tìm ông lang Thiện

 

Từ nguồn tin của bạn đọc phản ánh về việc có một ông lang ở thành phố Thái Bình chữa bệnh bằng cách cho uống lá thuốc và tiêm thẳng dung dịch thuốc nam tự chế vào người với quy trình tiêm rất mất an toàn và nguy hiểm, chúng tôi đã lên đường về Thái Bình tìm hiểu thực hư.

 

Vừa xuống bến xe Thái Bình, nghe nói đến nhà ông lang Thiện ở phố Ngô Thì Nhậm, phường Kỳ Bá, bác xe ôm đứng tuổi gật đầu lia lịa bảo “cứ yên tâm ngồi lên xe, khắc đưa đến tận nơi”. Trên đường đi, bác xe ôm còn tranh thủ tiếp thị thêm với chúng tôi rằng ông lang Thiện đã nổi tiếng về tài chữa bệnh từ mấy chục năm qua rồi (?) và rất nhiều người dân từ những tỉnh xa như Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An hay tít tận miền Nam cũng tìm đến để chữa chạy. Và ông lang Thiện chữa hay nhất là vô sinh, đau xương khớp. Khối cặp vợ chồng vô sinh chạy chữa hàng bao năm vẫn chả đẻ được, uống thuốc của ông vào đẻ sòn sòn.

 

Căn nhà ông lang Thiện được xây 3 tầng, nằm trên một con đường khá đẹp ngay trung tâm thành phố. Căn phòng khách ở tầng 1 được ngăn đôi bằng tấm mành vải, bên ngoài là nơi tiếp khách, phát thuốc, thu tiền; bên trong vừa là nơi điều trị, vừa như “nhà kho” bởi hàng đống bao tải và các bịch ni-lon to đựng lá thuốc.

 

Theo lời của người nhà ông lang Thiện và các tờ giấy do chính tay con ông phát đến tay chúng tôi thì ông lang này chữa được rất nhiều bệnh, từ đường ruột, đau dạ dày, viêm loét sưng tấy hang vị, đau thần kinh tọa, gai đôi cột sống, thoát vị đĩa đệm, viêm khớp đến u thận, u nang, u buồng trứng, u xơ tiền liệt tuyến, vô sinh...

 

Dù đã ghi rõ là có “thuốc trị u bướu chưa bị K” nhưng trong một tờ giấy khác có ghi tên tuổi và lời cảm ơn của một số bệnh nhân đã nhờ uống thuốc của ông mà khỏi bệnh thì ông lại điều trị khỏi cả những bệnh như “u não đã bị K và xơ gan cổ trướng”. Ngay cả với trường hợp của tôi, khi tôi khai rằng sau khi tháo vòng đã 6 năm rồi mà vẫn chưa có thai, ông khẳng định ông đã chữa vô sinh cho khối người bị cả chục năm, chỉ cần uống đủ 3 tháng thuốc của ông (mỗi tháng uống bao gồm một loại cao có tên là Kỳ đà Vân long cá ngựa giá 400.000 đồng/lạng và 3 gói bột lá giá 180.000 đồng) là tức khắc sẽ... chửa ngay.

 

Chưa biết thực hư những tính năng, tác dụng các bài thuốc lá gia truyền của ông thế nào, nhưng theo những gì mà chúng tôi chứng kiến thì người nhà ông lấy một cái que như nửa cái đũa khuấy vào một cái chén uống nước rồi dùng xilanh hút cái gọi là “thuốc nam gia truyền” đựng trong đó, chẳng sát trùng, sát khuẩn gì, chọc thẳng kim tiêm vào bệnh nhân mà bơm thuốc. Rồi ngay sau khi mũi tiêm được rút ra, một người khác cầm cái khăn bọc lá ngải đã được đun nóng, chấm ngay lên những chỗ vừa tiêm để “giảm đau”.

 

Ông lang Thiện hành nghề không phép

 

Làm việc với chúng tôi tại Trạm y tế phường Kỳ Bá, có Thạc sĩ Đặng Trung Nhã, chuyên viên phòng y tế quản lý về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn TP Thái Bình và bác sĩ Ninh Tiến Lợi - Trưởng trạm y tế phường Kỳ Bá.

 

Bác sĩ Lợi cho biết ông Hà Sĩ Thiện tức Cao Xuân Thiêm là người dân tộc Tày. Từ khi về nhận công tác tại trạm y tế phường cách đây gần 6 năm, ông đã biết việc ông lang Thiện hành nghề chữa bệnh. Thế nhưng theo thông tin mà chúng tôi có được, chỉ đến khi có một bệnh nhân sau khi tiêm tại nhà ông lang này bị tai biến, phải chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và bệnh viện có thông báo đến các ban ngành chức năng của thành phố về việc này thì mới có một đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập, tiến hành kiểm tra cơ sở của ông lang Thiện.

 

Một biên bản cũng đã được lập vào 15 giờ ngày 14/11/2006 nêu rõ, sau khi đoàn kiểm tra yêu cầu ông Cao Xuân Thiêm xuất trình tất cả các giấy tờ liên quan đến việc hành nghề y dược tư nhân của gia đình thì ông Thiêm cho biết ông hành nghề này là gia truyền từ lâu, bản thân không có chứng chỉ hay một loại giấy tờ gì liên quan đến việc hành nghề y dược.

 

Toàn bộ số thuốc có trong gia đình ông khi ấy (gồm 500 gói thuốc, mỗi gói có 1 lạng cao và 500g lá thuốc) được ông khai là nhập từ Bắc Kạn về, không có hoá đơn địa chỉ cụ thể. Thành phần thuốc chủ yếu là lá Nam hủ (tiếng Tày) và cao là loại thuốc chữa bí đái được chế biến từ động vật và thực vật không có tên cụ thể. Lá thuốc chỉ phơi nắng rồi xay nhỏ, không sao tẩm.

 

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Cao Xuân Thiêm và yêu cầu ông chấm dứt việc khám chữa bệnh và bán thuốc cho nhân dân. Nếu ông muốn hành nghề phải hoàn tất các thủ tục và quy định của Nhà nước đối với người hành nghề y dược tư nhân. Ông Thiêm cũng đã ký vào biên bản, hứa nghiêm chỉnh chấp hành ý kiến của đoàn kiểm tra và đóng cửa cơ sở không hoạt động nữa.

 

Xin được nhắc lại một lần nữa là biên bản kiểm tra này được lập vào ngày 14/11/2006 và những gì chúng tôi chứng kiến, ghi nhận tại nhà ông lang Thiện là vào ngày 29/5/2008.

 

Phóng viên bị đe dọa

 

20 giờ 52 phút tối 29/5/2008, ngay sau khi trở về từ Thái Bình, phóng viên nhận được điện thoại từ số máy 093696... của một thanh niên tên Phúc, tự xưng là con trai ông lang Thiện, đề nghị được nói chuyện về việc khám chữa bệnh của gia đình ông.

 

Sau một hồi “xin” phóng viên không viết bài đưa tin về việc khám chữa bệnh này nhưng không được, nam thanh niên này chuyển sang hăm dọa phóng viên và gia đình. Thanh niên này khẳng định gia đình ông lang Thiện chỉ làm phúc cứu người. Nhưng theo những gì phóng viên chúng tôi chứng kiến, mỗi mũi tiêm, người nhà ông Thiện thu 60.000đ, 3 gói thuốc lá cây giá 180.000đ, một lạng cao giá 400.000đ và chỉ trong một buổi sáng ngày 29/5, với hơn 30 bệnh nhân tiêm và mua thuốc, số tiền thu được không hề nhỏ.

 

Đề nghị các ngành chức năng của Thái Bình cần sớm có những biện pháp chấm dứt ngay tình trạng chữa bệnh trái phép, phản khoa học, nguy hiểm đến tính mạng người dân của ông lang Thiện.

 

Theo Lê Thanh Thúy

Sức khỏe và Đời sống