Thảm họa đôi mắt của cô nàng “Nghiện” việc

Sau khi xong việc ở công ty, tôi vội lao về nhà, ăn vội, tắm vội rồi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc để hoàn thành dự án làm thêm mới nhận cách đây hai tuần. Tôi ngồi cặm cụi như thế cho đến khi hai mắt nhiếp lại mới chịu đi ngủ.

Anh và cả bạn bè đều gọi tôi là “con nghiện” công việc vì làm bao nhiêu tôi cũng không cảm thấy đủ. Về bản thân, tôi tốt nghiệp đại học cũng được 7 năm, có một tình yêu tuyệt vời, một công việc tốt và thường xuyên có những dự án làm thêm bên ngoài; ngoại hình thì nhỏ bé nhưng khả năng “nghiền” việc thì khó ai sánh được… Tôi có một sở thích cuồng nhiệt là tìm niềm vui trong công việc và thích khám phá bản thân. Chính vì thế mà hiếm khi tôi để mình nhàn rỗi.

May mắn thay, tôi có sức khỏe khá tốt, tràn đầy năng lượng để giải quyết mọi việc. Mỗi lần hoàn thành một dự án khó, tôi biết rằng khả năng của bản thân đã vượt qua giới hạn sẵn có, điều đó làm tôi vô cùng vui sướng. Và thế là tôi lại tiếp tục nhận thêm một dự án khó hơn nữa. Hiện tại, tôi đang ngoi ngóp với áp lực công việc ở công ty và cả dự án bên ngoài. Mỗi đêm, hiếm hoi lắm tôi mới ngủ lúc 12 giờ và thường xuyên miệt mài đến 1, 2 giờ sáng. Người yêu tôi không hài lòng khi tôi không biết lượng sức mình và làm việc liên tục như thế nhưng sự lì lợm không cho phép tôi chịu thua và muốn chứng tỏ cho anh thấy mình hoàn toàn có thể làm tốt. Tôi cố gắng từng ngày và cuối cùng cũng làm xong dự án đúng thời hạn với kết quả rất tốt. Thế mà, niềm lâng lâng hạnh phúc thành công chỉ ở lại với tôi vỏn vẹn vài giờ đồng hồ…
 
Có đôi mắt đẹp là sở hữu một “cửa sổ tâm hồn” đẹp
Có đôi mắt đẹp là sở hữu một “cửa sổ tâm hồn” đẹp

Tôi vui mừng đến nhà gặp anh để chia sẻ niềm vui này. Anh ngồi lặng im nghe tôi kể về “chiến tích” của mình một hồi lâu rồi đột nhiên đứng dậy nói: “Đúng là một trong những lý do anh yêu em là sự giỏi giang nhưng anh hoàn toàn không thích việc em chỉ tập trung vào công việc mà bỏ bê bản thân, gia đình và cả… anh. Em đã đánh mất quá nhiều thứ trong cuộc sống trong khi cuộc sống rất cần sự cân bằng. Anh nghĩ em cần thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã qua”. Tôi thật sự hụt hẫng, cảm nhận trời đất như sụp đổ dưới chân mình.

Một tuần rồi tôi phải nghỉ phép ở nhà vì suy nhược cơ thể. Sự mệt mỏi của thể xác cộng với việc nhớ nhung anh khiến tôi vô cùng vất vả. Tôi ngồi trước gương và nhìn thấy dường như mình già đi nhiều. Nét tiều tụy thể hiện rõ trên gương mặt là nhất là đôi mắt với quầng thâm, bọng nước cùng những nếp nhăn do thiếu ngủ liên tục trong lúc làm dự án. Tôi thấy mình đã sai vì quá ích kỷ, vì không quan tâm đến những người xung quanh và anh nói đúng! Những ngày sau đó tôi cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi nên sức khỏe dần hồi phục, chỉ duy có đôi mắt là không cải thiện được. Khi quen nhau anh vẫn thường nói với tôi rằng: “Anh yêu nhất là đôi mắt em, nó đã hút hồn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên” nhưng lần trước anh buồn nhiều khi tôi đã không giữ gìn nó. Tôi không biết làm sao để có thể khắc phục quầng thâm và bọng mắt. Đó là lý do tôi chưa dám tìm anh để nói lời xin lỗi. Có thể đối với mọi người thì vấn đề của đôi mắt là chuyện bình thường nhưng với tôi nó vô cùng quan trọng. Cho đến một ngày, tôi được tư vấn dùng OENOBIOL-Regard khi tôi mua vitamin tại tiệm thuốc tây. Theo lời trình dược viên thì OENOBIOL-Regard là sản phẩm nổi tiếng số 1 tại Pháp, chiết xuất từ nho, việt quất và có cả vitamin C giúp thoát nước, giải độc vùng da quanh mắt, làm giảm tình trạng sưng mắt và mờ quầng thâm… Thoạt đầu, tôi không tin lắm, nhưng không còn cách nào khác nên tôi chấp nhận thử.
 
 
OENOBIOL REGARD giúp giảm sưng mọng và quầng thâm quanh mắt.
OENOBIOL REGARD giúp giảm sưng mọng và quầng thâm quanh mắt.

Anh đến tạm biệt tôi đi công tác 1 tháng ở nước ngoài, anh vẫn nhẹ nhàng khuyên tôi nên giữ gìn sức khỏe và 1 tháng sẽ là thời gian thử thách cho tình cảm của cả hai. Tôi không biết nên vui hay buồn, buồn vì xa anh một thời gian dài, còn vui vì với anh, tôi vẫn còn cơ hội.

Quay lại với đôi mắt, tôi không ngờ kết quả mà OENOBIOL-Regard mang lại cho tôi tuyệt vời đến thế. Sau thời gian gần 1 tháng, quầng thâm và bọng mắt của tôi giảm đi thấy rõ. Sự tươi tắn của ngày xưa đã trở lại với tôi.

Hôm nay anh về, tôi háo hức chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, riêng tư đón anh thay cho lời xin lỗi cùng bao sự nhớ nhung của tôi dành cho anh trong suốt thời gian qua. Gặp lại tôi, anh ngạc nhiên không nói nên lời nào chỉ đứng sững sờ nhìn tôi. Tôi nhận ra ngay, ánh mắt này, thái độ này giống hệt như lần đầu tiên anh gặp tôi. Thật tuyệt vời khi anh bảo rằng anh chưa bao giờ ngừng yêu tôi, anh chỉ muốn tôi phải suy nghĩ và trân trọng những thứ mình đang có, đừng để mất đi rồi mới thấy tiếc nuối. Tôi thấm thía vô cùng và kể cho anh nghe về sự dày vò, ăn năn của tôi trong khoảng thoài gian qua và cả bí quyết để lấy lại vẻ đẹp của đôi mắt đã từng lấy đi trái tim anh.  Anh còn cho là lần này tôi đã may mắn khi tìm được cứu tinh là OENOBIOL-Regard, nếu có lần sau anh sẽ không bỏ qua dễ dàng cho tôi.

Cảm ơn tình yêu của tôi và cả OENOBIOL– Regard nữa…!

Tham khảo tại website: www.oenobiol.vn