Hà Tĩnh:

Thai lưu, sản phụ tử vong vì bác sĩ xử trí chậm?

(Dân trí) - Theo sát người vợ mang thai 8 tháng từng phút, thúc giục các bác sĩ liên tục nhưng cuối cùng thai lưu, vợ tử vong. Anh Nguyễn Đức Long (SN 1980, trú thôn Thượng Thiên, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho rằng nguyên nhân là do bác sĩ tắc trách.

Sáng siêu âm bình thường, chiều thai bị chết lưu!

Anh Long bất thần kể lại sự việc đau lòng xảy ra với vợ và con của mình
Anh Long bất thần kể lại sự việc đau lòng xảy ra với vợ và con của mình

Theo lời kể của anh Long, sáng 3/10, anh Long chở vợ (Vì Thị Trà SN 1982) ra bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vì thấy vợ có triệu chứng tức ngực, khó thở.

Vợ anh được bác sĩ Hùng siêu âm, kết luận thai nhi khỏe mạnh bình thường. Bác sĩ Hà Thị Minh Tuyết, Trưởng khoa sản cũng có kết luận tương tự khi xem kết quả siêu âm và kê đơn thuốc 30 viên sắt.

Đến 17h30 cùng ngày, thấy vợ rất yếu, anh Long lại trở vợ ra Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo khám lại. Lần siêu âm này, bác sĩ Hùng nói với anh Long là thai nhi đã chết lưu do bị nhiễm độc. Bác sĩ Hùng khuyên gia đình anh Long đưa vợ xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để xử lý.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ (Hà Tĩnh), các bác sĩ cũng có kết luận như bệnh viện tuyến dưới. Anh Long và gia đình có hỏi về việc có thể mổ lấy thai không thì được 1 y tá tên Ngọc trả lời không cần phải mổ mà cứ để khoa sản lo.

Chỉ trong chốc lát anh Long đã mất cả vợ và con
Chỉ trong chốc lát anh Long đã mất cả vợ và con

Trong lúc chờ đợi chỉ định tiếp theo của bác sĩ, chị Trà tiếp tục có biểu hiện tức ngực, khó thở. Anh Long đã tìm gặp bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng Khoa sản và được giải thích đó là do tư tưởng lo lắng và mất ngủ mấy ngày nên vậy.

“Bác sĩ Đức nói rằng thai đã nhiều tuần tuổi nên dễ mất máu nhiều và sau đó đã cho vợ tôi uống 2 viên thuốc bảo là để hạ nhiệt cho dễ ngủ. Tuy nhiên, vợ tôi uống xong vẫn không ngủ được. Lúc này, tôi quay sang hỏi y tá Ngọc là trường hợp vợ tôi uống thuốc ngủ vậy có sao không thì y tá chỉ im lặng”.

Sau đó, y tá Ngọc cho chị Trà uống thêm 2 viên thuốc ngủ nữa nhưng vợ anh Long vẫn không ngủ được.

Đến sáng 4/10, một y tá đến đo huyết áp cho chị Trà rồi nói là hơi thấp. Nghe vậy, anh Long lo sợ nên đi tìm bác sĩ Trần Văn Nhân - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ.

Sau đó, bác sĩ Nhân đã chỉ định truyền thuốc để kích thích mở tử cung. 3 tiếng sau, thấy vợ có triệu chứng liệt tay, chân bên phải, anh Long đã hoảng sợ la lên. Một số y tá, bác sĩ đã chạy vào và tiêm 1 mũi thuốc gì đó khiến tình trạng của vợ anh Long đỡ hơn và thai lưu được lấy ra lúc 13h chiều ngày 5/10 và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng chân tay bị liệt, phải bơm bóng để thở.

Đến 21h30 ngày 5/10 chị Trà đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

san-phu-1-1475853433102

Theo anh Long, nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ anh là do sự tắc trách của đội ngũ bác sĩ, y tá ở Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ, đứng đầu là bác sĩ Nhân.

Xuất hiện mẩu xương trong tử cung?

Theo anh Long cho biết, tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, các bác sĩ cho biết, trong tử cung của chị Trà có một mảnh xương dài 8cm và ngang 2,5cm.

Trước thắc mắc này của gia đình, ông Trần Văn Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ, gằn giọng: “Làm gì có, xương chậu ai làm gì mà bong ra. Nói vậy là nói bậy, phi khoa học. Bệnh viện Đa khoa tỉnh là muốn nói xấu tuyến dưới”.

Về lý do chuyển tuyến, ông Nhân khẳng định: “Đối với trường hợp thai lưu không bao giờ ai mổ cả. Đó là nguyên tắc về chuyên môn. Việc chuyển lên viện tuyến trên là do liệt tay, chân phải”.

Trong khi đó, Bác sĩ Hoàng Quang Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, cho biết sau khi nhập viện, bệnh nhân Trà được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ Trung cũng thừa nhận, quá trình cấp thăm khám cấp cứu cho bệnh nhân Trà, các bác sĩ phát hiện một mẩu xương trong cổ tử cung.

Theo bác sĩ Trung, nguyên nhân bệnh nhân Vì Thị Trà bị tử vong là do suy hô hấp, trụy tim mạch, hôn mê.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Xuân Sinh