Tết “ấm” đến với bệnh nhân bị cắt hết thận

(Dân trí) - Sáng ngày 6/2, lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ cùng Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã tới thăm hỏi và trao quà tết cho bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (người bị bác sĩ cắt hết thận móng ngựa).

Tết “ấm” đến với bệnh nhân bị cắt hết thận móng ngựa
Bác sĩ Lê Quang Võ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, trao quà tết cho gia đình bệnh nhân Cẩm Tú
 
Lãnh đạo sở y tế TP Cần Thơ trao 2 triệu đồng, giám đốc bệnh viện trao 4 triệu đồng và quà tặng là bánh, trái, đường sữa…

Như Dân trí đã thông tin, cuối năm 2011 bệnh nhân Hứa Cẩm Tú bị bác sĩ cắt hết thận móng ngựa, sau đó được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị và ghép thận. Tháng 7/2012 bệnh nhân Tú được các sĩ ở Huế ghép thận thành công. Từ đó tới nay sức khỏe chị Tú khá tốt, sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ Lê Quang Võ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết: sau khi được ghép thận tới nay sức khỏe chị Hứa Cẩm Tú đã ổn định, kết quả các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân Tú đã bình thường, đặc biệt chức năng của thận bài tiết tốt. Tuy nhiên, bệnh nhân phải thường xuyên uống thuốc chống thải ghép théo chỉ định của bác sĩ và hàng tháng đều phải đến bệnh viện để khám bệnh và kiểm tra sức khỏe.
Lãnh đạo Sở y tế, Ban Giám đốc BV chụp hình lưu với gia đình chị Tú trong căn mới xây xong
Lãnh đạo Sở y tế, Ban Giám đốc BV chụp hình lưu với gia đình chị Tú trong căn mới xây xong
 
Trao đổi với PV Dân trí chị Hứa Cẩm Tú cho biết: Gia đình chị được Sở y tế, các bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ rất quan tâm. Hàng tháng bệnh viện hỗ trợ gia đình chị 3 triệu đồng tiền mặt, 20% tiền thuốc ngoài bảo hiểm, hỗ trợ gạo, tiền học cho con… Mới đây các bác sĩ còn hỗ trợ cho chị 35 triệu đồng, xây được nhà mới khá khang trang.

 Anh Nguyễn Thiện Trí, chồng chị Tú cho biết: Sức khỏe của chị Tú khá tốt, một ngày ăn được 4 bữa cơm, mỗi bữa hơn một chén nên anh cũng khá yên tâm. Anh Trí cũng dự định qua tết sẽ kiếm việc làm trở lại vì từ khi xảy ra sự cố với chị Tú tới nay, anh Trí nghĩ việc ở nhà để chăm sóc chị.

 Phạm Tâm