“Sữa mẹ” giúp đánh bại ung thư

(Dân trí) - Một cô con gái đã tặng cha dòng sữa của mình với hy vọng sẽ giúp ông đánh bại được căn bệnh ung thư.

“Sữa mẹ” giúp đánh bại ung thư - 1

Georgia hạnh phúc bên con trai và người cha đang khỏe ra nhờ dòng sữa của cô
Georgia Browne, 27 tuổi, đã chia sẻ dòng sữa dành cho con trai với người cha ruột của mình bằng cách chuyển sữa cô vắt ra từ hai bầu ngực của mình từ Bristol đến nhà của cha cô ở Wiltshire mỗi ngày.

 

Cha cô, ông Tim Browne, 67 tuổi, đã pha sữa này với sữa bò và dùng trong bữa sáng nhằm tăng cường hệ miễn dịch cơ thể chống lại căn bệnh ung thư ruột và ung thư gan mà ông đang phải vật lộn chiến đấu.

 

Hiện, một tháng sau khi dùng chung “sữa mẹ” với cháu ngoại, chụp CT cho thấy tình trạng ung thư của ông Tim đã được cải thiện.

 

Cô Georgia cho biết: “Gia đình chúng tôi rất cởi mở và vì thế tôi hoàn toàn chẳng hề thấy sự dị thường gì trong chuyện này. Tôi rất vui vì đã giúp được cha mình. Mẹ tôi và các anh chị em ruột của tôi đều ủng hộ. Thực tế thì cả gia đình còn nghĩ rằng đây là một chuyện rất vui và cha tôi cũng nói chuyện với tất cả các bạn ông về điều này”.

 

Gia đình quyết định cho người cha dùng sữa của Georgia sau khi cô con gái xem một chương trình nói về những lợi ích tuyệt vời của sữa mẹ. Georgia tiếp tục tìm hiểu trên internet trước khi quyết định nói với người cha ốm yếu về ý định của mình.

 

Georgia cho biết: “Tôi đã xem chương trình mà một người đàn ông Mỹ bị ung thư tuyến tiền liệt đã uống sữa người được mua từ một ngân hàng sữa.Ông ta đã trộn sữa người với sữa bò và uống hằng ngày. Kết quả kích thước khối u đã giảm. Tôi từng nghĩ đây thực sự là một ý tưởng điên rồ nhưng những gì tôi tìm thấy đã khiến tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và khi chúng tôi nói về chuyện này, cha tôi đã đồng ý. Quả thực, ông đã rất cố gắng để mong muốn sức khỏe sẽ tốt hơn.

 

Ông Tim bị chẩn đoán mắc ung thư vào tháng 7/2007 sau khi ông phải nhập viện cấp cứu vì đau dạ dày, trước thời điểm đám cưới của Georgia một tuần. Ông đã được phẫu thuật cắt bỏ 1 khối u. Ông cũng phải điều trị hóa trị trong 1 năm nhưng bệnh đã tái phát trở lại khi Georgia mang thai đứa con đầu lòng. Và khi bé Monty vừa đầy tháng, Georgia đã xem được chương trình thú vị kia và quyết định áp dụng thử cho cha mình.

 

Ông Tim thật thà chia sẻ rằng sữa người không hề dễ uống vì nó gây và rất béo và nếu không pha cùng sữa bò thì ông không thể uống. Và ông cảm thấy rằng giữa mình và con gái, cháu ngoại có một sợi dây liên hệ rất bền chặt.

 

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết sữa mẹ có thể giúp chữa bệnh ung thư ở trẻ em và bác sĩ điều trị cho ông Tim hoàn toàn ủng hộ phương pháp điều trị trái với thông thường này.

 

Các ảnh chụp cho thấy ung thư giai đoạn cuối của ông Tim đã được cải thiện.