Nhân ngày Thế giới rửa tay với xà phòng:

“Rửa tay ở đây vui ơi là vui mẹ nhỉ”!

(Dân trí) - Tiếng nhạc rộn rã, những bàn tay đưa lên, đưa xuống nhịp nhàng, đều tăm tắp trong ánh mắt lấp lánh, khoé miệng mở rộng… là những ấn tượng mà mẹ con bé Tuấn Long đã trải nghiệm trong chuyến hành trình vì tương lai trẻ em nông thôn.

 
Một trong những người bạn đáng yêu....
Một trong những người bạn đáng yêu....
 

Rửa tay, bài học vỡ lòng từ thuở mầm non thông qua các hoạt động chơi trò chơi mô phỏng, đọc thơ, bé nào cũng biết! Đến tuổi đi học, bé nào cũng hiểu phải rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh… vì tay có sạch, bụng mới không bị giun. Những lời nhắc rửa tay trình bày sinh động được dán trên bàn ăn, trước bồn rửa tay… luôn được bố mẹ ủng hộ... Vậy mà chẳng dễ tạo thành thói quen đâu nhé!

 

Đó là trường hợp của bé Tuấn Long, học sinh lớp 3 tại Hà Nội vừa tham gia chuyến hành trình Vì một Việt Nam không dịch bệnh - Vì tương lai trẻ em nông thôn tại trường Tiểu học Trí Yên, xã Yên Dũng, Bắc Giang, Do Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) tổ chức mới đây.

 

Ở nhà, chẳng ngày nào là mẹ không hỏi: Con đã rửa tay chưa? Vậy mà vẫn có hôm, vô toilet xong là bé ào vào bàn học rồi ra thẳng bàn ăn, nhanh tay cầm gà rán chuẩn bị đưa lên miệng. Mẹ vội hỏi thì bé cũng đặt ngay miếng gà thơm ngon xuống, lao ra rửa tay khoảng 3 giây rồi vào.

 

Mẹ liên tục cảnh báo bé bằng chuyện con giun nó quấy bụng dường như chẳng có tác dụng mấy vì bé có bao giờ bị đau bụng giun đâu.

 

Xem ra chuyện tạo thói quen rửa tay cho con còn khó hơn cả thói quen đánh răng tối.

 

Vậy nên mẹ nắm bắt ngay cơ hội đưa bé tham gia hành trình Rửa tay với xà phòng của Cục quản lý môi trường Y tế dưới vai trò tình nguyện viên.
 
 
... Và cả rất nhiều người bạn khác Tuấn Long đã quen trong chuyến đi nhiều trải nghiệm thú vị
... Và cả rất nhiều người bạn khác Tuấn Long đã quen trong chuyến đi nhiều trải nghiệm thú vị

Chuyến đi kéo dài chỉ khoảng nửa ngày và đến nay đã qua tới nửa tháng mà mẹ thấy bé vẫn nhún nhảy mỗi khi rửa tay. Lại còn biết xoay từng ngón tay rồi chụm các ngón tay bên này xoay xoay vào lòng bàn tay bên kia… Con vẫn không quên nhắc tên những người bạn con mới quen, rất hồn nhiên và quý khách… như anh Huân, em Trung, bạn Vũ và dù không nhớ tên những anh chị sinh viên tình nguyện nhưng mỗi khi xem lại đoạn clip về phần biểu diễn mẫu vũ điệu rửa tay của các anh chị do chính con tự quay là lại chỉ, mẹ ơi, anh này, chị này ở nhóm con đấy và lúc nào cũng kết luận rằng: “Rửa tay ở đây vui ơi là vui mẹ nhỉ?”.

 

Tạo một thói quen tốt cho con luôn là niềm vui của mẹ và thật may mắn nếu được kết hợp với những trải nghiệm thú vị, hạnh phúc  Và chắc chắn ánh mắt long lanh, mái tóc mướt mồ hôi của con và tiếng reo vui “zê….” kéo dài như không dứt của con và các bạn học sinh tiểu học trường Trí Yên khi được điểm tuyệt đối phần trình bày vũ điệu rửa tay cực rộn ràng… sẽ luôn là ấn tượng đẹp khó phai mờ trong trái tim của mẹ bé Tuấn Long và cả những cặp mẹ - con được tham gia chuyến hành trình thú vị này.

 

Nhân Hà