Cần Thơ:

Phòng khám tư mặc sức "chặt chém" bệnh nhân

(Dân trí) - Phòng khám tư của các bác sĩ công đang mọc lên như nấm ở Cần Thơ. Tuy nhiên phần nhiều các bác sĩ coi đó là cần câu tiền và “móc túi” người bệnh một cách vô tội vạ. Chiêu của họ là khám bệnh, bán thuốc với giá trên trời mà không kê đơn.

Nhan nhản phòng khám tư vừa khám vừa bán thuốc

 

Theo quy định của Bộ Y tế về quy chế thành lập phòng khám tư thì bác sĩ chỉ khám bệnh, kê đơn mà không được bán thuốc. Ở phòng khám tư có thể mở quầy bán thuốc nhưng là một bộ phận tách riêng, có người bán thuốc theo đơn. Tuy nhiên trên địa bàn TP Cần Thơ hầu như không có phòng khám tư nào chấp hành. Gần một tháng trong vai người bệnh, chúng tôi đến nhiều phòng khám tư và dần hiểu nhiều chiêu thức, mánh khoé làm tiền của những nơi này.

 

Anh  Dũng quê Sóc Trăng có mẹ già bị bệnh cao huyết áp. Anh đưa mẹ đến phòng khám tư của bác sĩ P.T.P (đường Mậu Thân- quận Ninh Kiều) để điều trị. Mỗi lần khám bệnh xong bác sĩ bán một gói thuốc không nhãn mác, thu tiền không có bảng giá. Nhà anh Dũng cách xa 70km, anh năn nỉ xin bác sĩ kê đơn để về địa phương mua thuốc cho tiện. Bác sĩ P. nhất quyết từ chối.

 

Theo quan sát của phóng viên, phòng khám bác sĩ P. thật đơn sơ: một bàn nhỏ, một  ghế, một cái giường và vài dụng cụ y tế. Mỗi lần khám xong, bác sĩ qua ngôi nhà lớn bên cạnh lấy thuốc bán cho bệnh nhân, đôi khi là người nhà lấy thay. Ở đây, bác sĩ chỉ bán cho những bệnh nhân khám chữa “dài hơi”, nhất định không bán cho người chưa quen đặc biệt với ai nghi là thanh tra y tế hoặc nhà báo.

 

Phòng khám tư của bác sĩ T.C (nằm trên phố Đoàn Thị Điểm) lại hành bệnh nhân nhi bằng cách gây sức ép với cha mẹ bởi tâm lý “con đau mẹ xót”. Chị Đỗ Thị Hoa phường An Hoà, có con nhỏ thường bị nóng sốt, mỗi khi tới phòng khám, bác sĩ C. thường cho những loại thuốc bị bóc hết nhãn mác, uống trong hai ngày với giá 50.000 đồng. Hỏi thuốc gì bác sĩ không cho biết và hẹn hai ngày sau không khỏi thì đến lấy tiếp.

 

Lại có phòng khám nhi nằm trên đường Mậu Thân không treo bảng hiệu, cha mẹ đưa con đến khám, bác sĩ hỏi qua loa, chụp chụp ống nghe vài cái vào lưng, vào ngực rồi bốc cho một bọc thuốc với giá 120.000 đồng. Người mẹ hỏi cháu bị bệnh gì? Bác sĩ trả lời cộc lốc: viêm hô hấp, uống thuốc 3 ngày khỏi!

 

Phòng khám tư mặc sức "chặt chém" bệnh nhân - 1

Bệnh nhân chờ khám và các loại khám bác sĩ B. bán cho bệnh nhân

Một phòng khám da liễu trên đường Trần Hưng Đạo - quận Ninh Kiều lúc nào người cũng đông nườm nượp. Một lần đến khám, sau hàng giờ chờ đợi, đến lượt khám, bác sĩ nhìn qua tôi rồi phán: “Muốn hết mụn, da đẹp phải theo tôi và điều trị trong 10 tuần mới hết. Hàng tuần đến tái khám và lấy thuốc”. Bác sĩ B. vào phòng kín khoảng 3 phút rồi cầm một bọc thuốc gồm hai chai nước có dịch trong suốt và mấy viên thuốc, tất cả đều không nhãn mác trao cho tôi, thu 90.000 đồng. Dường như thuốc trị bệnh da liễu của bác sĩ B. là “bách chứng” bởi tất cả người bệnh sau khi được khám đều phải mua những loại thuốc giống nhau. Người bệnh bị “bóp” nhưng đành im lặng, lắc đầu khi nhận được những loại thuốc đầy bí ẩn (xem ảnh).

 

Còn phòng khám bệnh bướu cổ của bác sĩ N.X.H ở đường 30-4 quận Ninh Kiều, thì thêm chiêu lôi kéo khách. Ngày thường có hàng chục bệnh nhân, các ngày nghỉ có tới cả trăm bệnh nhân từ các tỉnh trong khu vực ĐBSCL đến khám. Để đông bệnh nhân như vậy, cơ sở này chi tiền cho những người lái xe ôm ở các bến mỗi lần đón được khách, hoặc chỉ đường cho bệnh nhân tới nhà, thậm chí tới bệnh viện (chỉ tìm bác sĩ H. để hẹn về phòng khám tư). Còn việc điều trị, mỗi lần đến khám bác sĩ không cho đơn, chỉ đưa một loại thuốc chuyên trị bướu cổ và một bọc thuốc với giá trên dưới một trăm ngàn, hẹn lần sau tái khám. Cứ như thế bệnh nhân phải theo đuổi hai, ba tháng trời.

 

Nghành chức năng nói gì?

 

Tình trạng khám bệnh, không kê đơn, bán thuốc không nhãn mác với giá cắt cổ ở các phòng khám tư đang là vấn đề nhức nhối gây bức xúc trong dư luận. Ngành y tế và các cơ quan chức năng TP Cần Thơ có biết không và có biện pháp xử lý không? Ông Trần Hữu Bình - Chánh thanh tra Sở Y tế Cần Thơ, thừa nhận: chuyện phòng mạch tư trên địa bàn thành phố vừa khám bệnh vừa bán thuốc hiện nay vẫn còn, đặc biệt ở hai quận Ninh Kiều và Bình Thuỷ. Tuy nhiên việc thanh tra và xử lý vi phạm đối với các bác sĩ này là rất khó.

Từ đầu năm tới nay, Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra 84 trên tổng số hơn 500 phòng khám tư nhưng không phát hiện được cơ sở nào vi phạm? Ông Bình giải thích: “Phần lớn các phòng bệnh thường đăng ký diện tích hoạt động từ 10-20 m2; Cơ quan chức năng chỉ được quyền kiểm tra trong phần diện tích đó. Trong khi đó, đằng sau, hoặc bên cạnh phòng khám là nhà riêng của bác sĩ, rộng hàng trăm mét vuông, chính là nơi cất giấu thuốc không tên, không nhãn mác.

 

Trong chuyến điều tra về những vi phạm của các phòng khám tư trên địa bàn TP Cần Thơ, khi biết nhà báo đang làm nghiệp vụ, lập thức xảy ra hiện tượng: đến bất cứ phòng khám nào hỏi thì bác sĩ ở đó đều nhìn ngó xét nét và sau khi khám bệnh xong, muốn mua thuốc thì bác sĩ không bán mà chỉ kê đơn. Trước đó vài ngày, cũng những nơi này, chúng tôi đến bác sĩ khám xong và vô tư bán thuốc với giá trên trời.

 

Ông Bình thừa nhận, mỗi lần Thanh tra, dù là hết sức bí mật và đột xuất thì chỉ cần Thanh tra một điểm là vài phút sau các phòng khám khác đều biết thông tin và tìm cách đối phó. Một mạng lưới phòng khám tư làm trái quy định của Bộ y tế đang hình thành và các cơ quan chức năng đành “bó tay”?

 

Nhóm PV Cần Thơ