Phép màu y học: Nối đầu thành công cho bé 1 tuổi sau tai nạn xe hơi kinh hoàng

(Dân trí) - Các bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện Brisbane, Australia đã tiến hành thành công ca mổ nối lại đầu vào cổ cho một bé trai sau vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng khiến đầu em bị đứt lìa khỏi cổ ở dạng "kín" nhưng may mắn tuỷ sống không bị tổn thương nặng nề và có thể phục hồi.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe ô tô chở bé Jackson Jaxon Taylor (16 tháng tuổi) cùng mẹ và chị gái 9 tuổi bị một chiếc xe khác chạy với tốc độ hơn 100km/h đâm vào. Lực va chạm đã khiến đầu cậu bé đứt rời khỏi cổ ở bên trong (dạng đứt kín), nhưng cậu bé đã sống sót một cách kì diệu sau khi bị thương.

“Đó đúng là một phép màu," mẹ của Jaxon nói với các phóng viên. "Ngay lúc kéo cháu ra ngoài, tôi đã biết cổ cháu bị gãy".

Jaxon được chuyển bằng máy bay tới bệnh viện Brisbane (Australia). Tại đó kíp phẫu thuật đứng đầu là BS Geoff Askin, đã tiến hành ca mổ kéo dài 6 giờ đồng hồ để nối lại đầu của em vào xương sống.

Ca mổ đã thành công đến mức giờ đây Jaxon đã gần như bình thường.


Jaxon với mẹ, cô Rylea Taylor

Jaxon với mẹ, cô Rylea Taylor

"Nhiều đứa trẻ sẽ không qua khỏi ngay khi bị vết thương như vậy và nếu có sống được, và được hồi sức tích cực, có lẽ chúng cũng không bao giờ tự thở hoặc bước đi được nữa," BS Askin nói.

Các bác sĩ cho biết Jaxon sẽ phải mang khung đỡ trên đầu trong 8 tuần để giúp các mô và dây thần kinh nối đầu với tủy sống liền lại. Sau đó, em sẽ có thể có cuộc sống bình thường và khỏe mạnh

Trong ca mổ kéo dài 6 giờ đồng hồ, BS Askin và kíp mổ đã gắn một dụng cụ ôm vòng quanh đầu vào xương sọ của Jaxon để giữ đầu nằm nguyên vị trí, đồng thời dùng một đoạn dây nhỏ để buộc hai đốt sống lại với nhau.

Sau đó họ lấy một đoạn xương sườn của Jaxon để làm mảnh ghép nối hai đốt sống.


Jaxon đã trải qua ca mổ kéo dài 6 giờ đồng hồ sau khi bị tai nạn xe hơi

Jaxon đã trải qua ca mổ kéo dài 6 giờ đồng hồ sau khi bị tai nạn xe hơi


BS Geoff Askin: Nhiều bệnh nhi bị thương như vậy sẽ không qua khỏi

BS Geoff Askin: Nhiều bệnh nhi bị thương như vậy sẽ không qua khỏi

BS Askin cho biết tình trạng của Jaxon là thương tích nặng nhất mà ông gặp phải trong cuộc đời nghề nghiệm của mình.


Jaxon mang khung đỡ để giữ vững người

Jaxon mang khung đỡ để giữ vững người

Dự kiến Jaxon sẽ có cuộc sống bình thường
Dự kiến Jaxon sẽ có cuộc sống bình thường

Shayne, 9 tuổi, chị gái của Jaxon cũng phải phẫu thuật do bị chảy máu trong ổ bụng. Cô bé cũng sẽ mang khung đỡ cơ thể trong 8 tuần để chờ vết thương liền lại.


Cha của Jaxon bày tỏ lòng biết ơn tới các bác sĩ

Cha của Jaxon bày tỏ lòng biết ơn tới các bác sĩ

"Họ đã tiếp nhận 2 đứa trẻ tan nát và đã đưa chúng trở về, vì thế chúng tôi rất rất biết ơn," cha của Jaxon bày tỏ lòng biết ơn tới các bác sĩ.

Cẩm Tú

Theo ibtimes và Mirror