Phẫu thuật thẩm mỹ: Chi “khủng” cho những rủi ro hiện hữu

(Dân trí) - Mặc dù các bác sỹ đã cảnh báo về sự nguy hiểm đối với tính mạng của phẫu thuật thẩm mỹ song rất nhiều tín đồ vẫn không thể tìm được lý do gì để từ bỏ nỗi ám ảnh phẫu thuật thẩm mỹ của mình.

 

Nỗi ám ảnh thần tượng

 

Nỗi ám ảnh thần tượng

 

Toby Sheldon, một nhạc sỹ sáng tác sống ở Los Angeles (Mỹ) đã dành 5 năm và 100.000 đô la Mỹ (khoảng 2,1 tỷ đồng) để mong có vẻ ngoài giống như chàng ca sỹ điển trai đang làm xao xuyến hàng triệu trái tim của các teen.

 

Sự ám ảnh của người nhạc sỹ 33 tuổi này bắt đầu lần đầu tiên khi Bieber trở thành hiện tượng âm nhạc năm 2008. Lúc đó, Sheldon đang phải đối mặt với một số vấn đề về hình thức vì từ khi 23 tuổi tóc của anh đã bắt đầu rụng thưa dần.

 

Khi nhìn thấy hình ảnh tràn ngập trên phương tiện truyền thông của Justin Bieber, lúc đó còn là một cậu bé với mái tóc bù xù đặc trưng, Sheldon đã tự nhủ: “Tôi muốn trông giống cậu ta”, anh nói.

 

Sheldon chi 8.000 đô la cho việc cấy ghép tóc để chiến đấu với mái tóc vàng thưa thớt của mình, nhưng điều đó vẫn chưa làm anh thỏa mãn. Cuối cùng anh đã mang ảnh của Bieber đến chỗ bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ và nói rằng anh muốn tóc mình giống hệt như của Bieber. Trải qua ba lần ghép tóc và tiêu tốn 21.000 đô la, anh đã đạt được vẻ ngoài như mong muốn.

 

Và không dừng ở đó, do phải hạ thấp đường chân tóc xuống, phủ kín tóc vùng thái dương và để mái bằng nên Sheldon đã quyết định sửa cả khuôn mặt.

 

Anh cho biết đã “cải tạo” toàn bộ dáng vẻ của mình lấy cảm hứng từ “khuôn mặt baby duyên dáng của Justin”. Đầu tiên anh căng mặt và môi. Sau đó tiêm Botox và Aquamid - một loại thuốc bất hợp pháp có tác dụng căng da kéo dài – vào vùng trán và thái dương.

 

Người đàn ông này tiếp tục phẫu thuật mi mắt năm 2012, và trong năm 2013 anh đã phẫu thuật miệng để có nụ cười “quyến rũ” của thần tượng.

 

“Nụ cười của Justin khiến cậu ấy trông thật trẻ trung. Vì thế tôi đã bơm môi trên và môi dưới”, anh chàng nhạc sỹ chia sẻ.

 

Sheldon cũng hút mỡ cằm để nụ cười được dịu dàng hơn và mỡ từ cằm của anh được bơm vào bàn tay, môi và dưới mắt.

 

Trả tiền để đạt mục tiêu không tưởng?
 

Mặc dù đã mổ rất nhiều lần, Sheldon, người thừa nhận là cực kỳ sợ tuổi già, cho biết anh chưa hoàn thành việc “tu sửa” hình thức của mình. Anh vẫn đang tính đến việc làm mũi và gọt cằm để được trông giống thần tượng hơn.

 

Tuy nhiên, Sheldon không phải người đầu tiên chi tiền “khủng” để có vẻ bề ngoài giống thần tượng.

 

Năm ngoái, một người đàn ông 32 tuổi đã khiến dư luận kinh ngạc khi tiết lộ đã trải qua 90 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành “búp bê Ken bằng xương bằng thịt”.

 

Anh đã 5 lần sửa mũi, một lần gọt xương cằm và nâng má, môi, mông và cằm. Nhưng thật đáng buồn, giống như một búp bê bằng nhựa, toàn bộ “cơ bắp” ấn tượng của anh đều là giả. ABC News cho biết phần thân trên của người này “toàn đồ giả đến từng xăng ti mét”.

 

Có đáng với nguy cơ?

 

Mặc dù các bác sỹ đã cảnh báo về sự nguy hiểm đối với tính mạng của việc làm này, song anh chàng “cuồng Justin” thừa nhận anh ta chưa tìm được lý do gì để chấm dứt nỗi ám ảnh phẫu thuật thẩm mỹ của mình.

 

Trong một trường hợp gần đây hơn, một thiếu nữ Hàn Quốc đã lên truyền hình kể về việc cô đã bị ám ảnh về siêu mẫu Miranda Kerr đến mức đã phẫu thuật thẩm mỹ để được giống với thần tượng.

 

Từ lâu các bác sỹ đã cảnh báo rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ khi không cần thiết có lẽ không đáng với nguy cơ mà khách hàng phải chịu. Phẫu thuật thẩm mỹ tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm và một số người có thể bị biến dạng hoặc thậm chí tử vong nếu mọi chuyện diễn ra không như ý muốn.

 

Một số nguy cơ còn ít được biết tới bao gồm mất máu ngoài dự kiến, vùng phẫu thuật không cân xứng, sẹo, nguy cơ về gây mê và tổn thương tâm lý nặng nề. Và nhiễm trùng sau mổ là một nguy cơ luôn hiện hữu.

 

Hồi đầu năm nay, AFP đã đưa tin về một sinh viên đại học 23 tuổi đã tự tử sau khi phẫu thuật sửa cằm đôi hồi tháng 8 năm 2012. Cô gái đã để lại lá thư tuyệt mệnh cho biết cô tuyệt vọng sau khi phẫu thuật khiến cô không thể nhai được thức ăn và không ngừng chảy nước mắt do tổn thương dây thần kinh ở lệ đạo.

 

Cẩm Tú

Theo asiaone