Phát hiện ung thư mũi nhờ… chảy nước mắt

(Dân trí) - Một cô gái 19 tuổi tại Anh sống yên bình suốt một năm với tình trạng chảy nước mắt thường xuyên và chỉ khiếp sợ cho đến khi được chẩn đoán: đó là biểu hiện của bệnh ung thư mũi hiếm gặp trên thế giới.

Phát hiện ung thư mũi nhờ… chảy nước mắt

Gương mặt của Tasha sau khi phẫu thuật lấy khối u
  

Triệu chứng bệnh của Tasha Jilka bắt đầu xuất hiện từ tháng 5/2008 khi mắt trái có biểu hiện chảy nước mắt thường xuyên mà không rõ lý do. “Ban đầu, tôi tưởng đó là các triệu chứng bình thường do thay đổi thời tiết”, Tasha nói.

 

Bốn tháng sau, tình trạng ngày càng tồi tệ khiến cô phải tới bệnh viện Cambridgeshire điều trị. Tại đây, cô được các bác sĩ nhãn khoa chẩn đoán và tiến hành thông tuyến lệ, nhưng tình hình không khả quan hơn.

 

Đến năm 2009, khi gia đình chuyển đến Leicester, cô tiếp tục đến gặp các chuyên gia và đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Hoàng gia Leicester.

 

Tasha cho biết: “Bác sĩ tiến hành một bài kiểm tra mắt tương tự như những lần trước, chỉ khác là lần này họ bảo tôi ngước mặt lên để kiểm tra mũi. Và thật kinh ngạc khi bác sĩ đã tìm thấy một khối u sau mũi tôi. Cùng với các xét nghiệm khác, khối u đó được chẩn đoán là khối u nguyên bào thần kinh khứu giác”.

 

U nguyên bào thần kinh khứu giác (esthesioneuroblastoma) là căn bệnh ung thư hiếm gặp và khối u ác tính phát triển trong mũi người bệnh. Đầu tiên, các khối u thường xuất hiện tại các dây thần kinh khứu giác, nơi truyền các xung động liên quan đến mùi từ mũi lên não. Các triệu chứng thường gặp bao gồm tắc nghẽn mũi, chảy nước mắt, gặp khó khăn liên quan đến khứu giác và những thay đổi về thị lực. Lần đầu tiên căn bệnh này được phát hiện vào năm 1924, đến nay mới chỉ có khoảng 1.200 người mắc bệnh. Các phương pháp điều trị như hóa trị, xạ trị và phẫu thuật cũng chỉ giúp bệnh nhân tăng khả năng sống sót từ 40 - 80% tùy tình trạng bệnh.

 

Tháng 5/2010, Tasha được giải phẫu để cắt bỏ khối u. Không chỉ có vậy, các bác sĩ còn phải phẫu thuật để tái tạo lại mũi của cô, điều này đồng nghĩa với việc khuôn mặt của cô cũng thay đổi.

 

“Nếu được chẩn đoán sớm hơn, chắc chắn tình trạng bệnh của tôi không đến mức khiến khuôn mặt tôi bị thay đổi như bây giờ, làm nhiều khi chính tôi còn lạ lẫm với ngoại hình của mình. Nó cũng làm khứu giác của tôi không hoàn toàn tốt và ổn định như những người bình thường khác”, Tasha cho biết.

 

Hiện tại, Tasha đang sống khỏe mạnh và tích cực tham gia các chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về ung thư ở người trẻ tuổi.

 

Minh Chi

Theo Dailymail