Phát hiện bệnh tim nhờ… ngã xe đạp

(Dân trí) - Cậu bé Keith Ssewamala, 14 tuổi, đến từ Brixton, phía Nam London đã phải trải qua 5 cuộc phẫu thuật tim trong một năm sau khi phát hiện bệnh do ngã xe đạp.

 

Phát hiện bệnh tim nhờ… ngã xe đạp


 

Sau khi bị ngã xe, cậu bé cảm thấy đau ngực. Các bác sĩ đã cho biết cậu đã mắc một căn bệnh đe dọa đến tính mạng đó là phình động mạch.

 

Ngay cả khi được phẫu thuật thành công động mạch ở tâm thất trái tại Bện viện nhi Evelina, cậu vẫn tiếp tục bị ho ra máu và giảm thị lực. Keith đã phải quay lại bệnh viện sau một cơn động kinh.

 

Giáo sư Qureshi, bác sĩ phụ trách Keith cho biết: “Keith lại mắc căn bệnh viêm động mạch Takayashu, một căn bệnh thường xảy ra ở phụ nữ trung niên”. Tỉ lệ các bé trai mắc phải chỉ là 1 trên 2 triệu. Bệnh gây tổn thương động mạch chủ và có thể dẫn đến tắc nghẽn hoặc hẹp động mạch, huyết áp cao và cuối cùng là suy tim hoặc đột quỵ. Keith đã phải trải qua 5 cuộc phẫu thuật tim trong vòng một năm.

 

Cậu bé nói: “5 cuộc phẫu thuật trong một năm là điều thật tồi tệ. Nhưng các bác sĩ đã giúp tôi và tôi đã vượt qua nó. Điều đó đã làm tôi quyết tâm hơn trong cuộc sống”.

 

Monica, 36 tuổi, mẹ của Keith tự hào về con trai của mình khi cậu bé vẫn luôn mỉm cười trước căn bệnh của mình.

 

Hiện Keith vẫn đang được điều trị bằng cách tiêm mỗi tuần tại Bệnh viện Great Ormond Street.

 

Thu Hương

Theo Dailymail