Phần 2: Thâm nhập khu khám “từ thiện”

Sau hai tuần vừa làm “cò” vừa thọ giáo học nghề... “bác sĩ”, sáng 28/3, tôi theo chân cô B.N đến tận nơi các “bác sĩ” đang “khám bệnh từ thiện”.

Nhóm “bác sĩ” này hoạt động trên nguyên tắc ba không: Không nói rõ làm cho công ty nào, không nói công việc đang làm cho người khác biết và không nói việc gì sẽ làm.

 

Điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên là địa điểm hoạt động của nhóm “bác sĩ” này không cần phải giữ bí mật hoặc lén lút mà hoạt động công khai, náo nhiệt giữa ban ngày tại UBND phường 5, quận Gò Vấp.

 

Lừa người cao tuổi!

 

9h sáng, tôi đã có mặt tại UBND P.5, Q. Gò Vấp. Vừa leo lên cầu thang để đến hội trường của phường ở lầu một, tôi phải nhường chỗ cho mấy cụ khám bệnh xong được con cháu dìu xuống cầu thang. Trước mắt tôi, hội trường thật nhộn nhịp. Khoảng 30 ông cụ, bà cụ thuộc Hội Người cao tuổi của khu phố 5 đang được các “bác sĩ” trị bệnh. Một số khác đang chờ đến lượt. Thấy cô B.N đến, các “bác sĩ” ùa ra, tay bắt mặt mừng. Cô B.N gọi các “bác sĩ” bằng “con” và xưng “mẹ”. “Mẹ” B.N giới thiệu tôi với các “bác sĩ” để làm quen và... chỉ việc cho lính mới. Được biết, nhóm “bác sĩ” này hoạt động ở đây từ ngày 25/3.

 

Trên sân khấu của hội trường, tôi thấy treo một băng rôn: “Hội thảo chuyên đề sức khỏe cộng đồng” và hai bảng nhỏ quảng cáo thuốc và một con heo đất to đùng đặt chễm chệ ở giữa hội trường, ghi dòng chữ “Quỹ từ thiện!”.

 

Trong vai “bác sĩ”, tôi tiếp ông NTN ngoài 60 tuổi, ngụ phường 5. Ông N. cho biết đây là ngày thứ tư ông đến đây để được trị bệnh “đủ thứ”, thấy người cũng “khỏe khỏe”. Hôm nay ông N. đến là để thử chiếc máy “trị bệnh” hai triệu đồng. Bên cạnh ông N. là 10 viên thuốc vừa mới mua bỏ trong bịch nylon, không nhãn mác, mỗi viên hơn 10 ngàn đồng. Bệnh nhân tiếp theo là bà cụ NTV, cũng ngụ phường 5. Bà cụ khai bị cao huyết áp, nhức mỏi thường xuyên... Hôm qua, sau khi chạy máy... gì đó xong, bà mua hết một triệu đồng tiền thuốc. Hôm nay bà đến thử máy mới để mua một chiếc. Tổng cộng bà tốn hết ba triệu đồng.

 

Trong khi các cụ ông, cụ bà được “trị bệnh” thì trên sân khấu, đại diện Hội người cao tuổi lên micro nói: “Đây là chữa bệnh từ thiện, không bán thuốc, không lấy tiền nên các cụ ông, cụ bà đừng lo. Chúng tôi đã nói chuyện với công ty, nếu ông bà có nhu cầu về thuốc thì họ cố gắng giúp...”. Phía dưới hội trường, các anh “bác sĩ” miệng xởi lởi với các bệnh nhân đang tỏ vẻ nóng ruột: “Hôm nay chúng con làm không ăn trưa. Đói thì đã có thực phẩm chức năng. Các cụ cứ yên tâm, tụi con sẽ ưu tiên cho trị trước mà!”.

 

Trong hội trường chỉ khoảng năm, sáu chiếc máy “hiệu ứng từ trường” nhưng rất đông các cụ. “Bác sĩ” TBV, một thành viên của nhóm, truyền đạt “bí kíp” cho tôi “phải luôn động viên, tìm cách níu các cụ”. Vừa khám bệnh, “bác sĩ” V. vừa kể chị mới “hành nghề” được một tháng nhưng đã mở đến hai showroom để giới thiệu bó thuốc bắc dùng chung với chiếc máy hiệu ứng từ trường đa chức năng này. Hiện tại, mỗi tuần chị thu nhập trên dưới tám triệu đồng. Theo “bác sĩ” V., khi muốn hoạt động ở địa bàn nào thì phải chuẩn bị sẵn khoảng năm cái máy hiệu ứng từ trường đa chức năng, đến liên hệ với UBND phường hoặc tổ dân phố là trị bệnh từ thiện miễn phí, làm từ thiện cho người cao tuổi. Cứ như thế, mỗi tháng đến một phường...

 

Vừa khám vừa bán máy

 

Quan sát cách “chữa bệnh” của nhóm “bác sĩ”, tôi nhận thấy sau khi “bắt mạch” và “phán”, các “bác sĩ” bắt đầu cho bệnh nhân chạy máy hiệu ứng từ trường. Chiếc máy có hiệu Quorum Global YF-T02A. Theo cô B.N, chiếc máy này có thể chữa được “cả trăm thứ bệnh, kể cả bệnh phụ nữ”.

 

Nhờ được “thọ giáo” trước, nên tôi sử dụng chiếc máy này để trị bệnh cho bệnh nhân hết sức đơn giản. Sau khi xác định người bệnh đau nhức chỗ nào, “bác sĩ” sẽ dùng túi thuốc “tăng hiệu lực” với hơn mười loại thảo dược như đương quy, xuyên khung, khương hoạt, bạch chỉ... áp vào chỗ đau, rồi bó quanh túi thuốc bằng một “dãy hiệu ứng” được nối đến máy hiệu ứng từ trường bằng một sợi dây điện. Khi cắm điện, máy hiệu ứng từ hoạt động truyền “hiệu ứng” và “phát tia hồng ngoại” tạo ra hơi nóng lan tỏa vào túi thuốc, kích thích các dược tính của thuốc trực tiếp thẩm thấu vào nơi bị đau... Cô B.N quả quyết: “Người nào khó tính mấy chỉ cần làm hai, ba lần là hết”.

 

Trước khi hành nghề, cô B.N đã nhiều lần giảng giải cho tôi về cái máy hiệu ứng từ trường này. “Cô bảo thật con nghe, một cái máy hiệu ứng từ nhập từ Mỹ giá bán từ 500 đôla trở lên. Để cô năn nỉ “thằng này” nó bán cho con hai triệu đồng, bớt 300 ngàn đồng nữa là con chỉ trả 1,7 triệu đồng. Chỗ thân quen, cô chỉ lấy trước 50%, còn 50% nữa con... “khám bệnh” từ từ trả sau. Nếu con giới thiệu cho người khác mua thì con được hưởng 200 ngàn đồng/cái”. “Nhưng lỡ bị kiểm tra thì sao?”, tôi hỏi. Cô BN trả lời chắc nịch: “Có cái giấy photo chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Y tế cho phép sử dụng, lưu hành máy ở Việt Nam là được tất!”.

 

Cứ như thế, chúng tôi vừa làm “bác sĩ” vừa dụ các cụ già mua máy. Một “bác sĩ” tiết lộ khi dụ được 32 người mua thì chúng tôi được một “sao” và ngoài tiền hoa hồng thì còn được lên chức “quản lý”, dụ được 50 người thì được làm chức “giám đốc”, được hưởng lợi nhuận cao, được đi nước ngoài...

 

Mở rộng địa bàn

 

Theo giới thiệu của cô B.N, Công ty PHL nằm trên đường Lam Sơn, quận Tân Bình, là nơi bán máy hiệu ứng từ trường đa năng và các thực phẩm dinh dưỡng. Ngày 28/3, tôi tìm đến nhà riêng phó giám đốc Công ty PHL. Đó là cơ sở y học cổ truyền HT nằm trên đường Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q. Gò Vấp. Rất tiếc lương y HT không có nhà nên tôi đi thẳng đến Công ty PHL. Tại đây, tôi cũng chẳng gặp ai ngoài anh bảo vệ và cô tiếp tân.

 

Qua tìm hiểu của chúng tôi, Công ty TNHH PHL có trụ sở tại Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; buôn bán hàng thực phẩm bổ dưỡng, hóa mỹ phẩm; kinh doanh thiết bị công nghiệp, thiết bị chế biến; bảo quản nông sản thực phẩm; sản xuất, buôn bán thức ăn chăn nuôi gia súc...

 

Tại TPHCM, công ty này thành lập những nhóm “bác sĩ” chuyên đi làm... “từ thiện” nhưng mục đích chính là bán máy hiệu ứng từ trường và thực phẩm chức năng như trùng thảo linh chi - 500 ngàn đồng/hộp; tảo xoắn xanh A - 334 ngàn đồng/hộp... Các loại thực phẩm này đã được đăng ký tại Cục an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Tuy nhiên theo cô B.N, ngoài các loại thực phẩm chức năng trên, các nhóm “bác sĩ” còn bán thêm các loại thực phẩm của các công ty khác để hưởng 10% nếu giới thiệu người đến mua. Mạng lưới hoạt động của các nhóm “bác sĩ” của Công ty PHL ngày càng mở rộng. Những người cao tuổi cả tin sẽ trở thành nạn nhân của trò lừa đảo “khám bệnh từ thiện” có một không hai này.

 

Theo Kim Duy

Pháp luật TPHCM