Cần Thơ:

Nuốt nghẹn nhiều năm vì co thắt tâm vị

(Dân trí) - Ngày 15/3, nguồn tin từ bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa ngoại Tổng hợp của bệnh viện này vừa phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân bị nghẹn, ăn vào là ói do co thắt tâm vị nhưng tưởng u trong cổ.

Bác sĩ Phú thăm bệnh nhân Vui sáng ngày 15/3
Bác sĩ Phú thăm bệnh nhân Vui sáng ngày 15/3

Cụ thể, bệnh nhân Phạm Thị Vui (47 tuổi) ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng nhập viện hôm 7/3/2016 với triệu chứng ăn uống bị nghẹn, ăn vô ói ra, đau ngực. Tại đây các bác sĩ thăm khám cho chụp CT ngực bụng, nội soi thực quản - dạ dày và chẩn đoán bà Vui bị co thắt tâm vị.

Sau khi thăm khám loại trừ các bệnh lý khác, các bác sĩ ở khoa Ngoại tổng hợp đã tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp heller qua nội soi, tức là thực hiện cắt lớp cơ vòng ở đoạn thắt tâm vị, sau đó khâu xếp nếp đáy vị kiểu dor để chống biến chứng viêm thực quản trào ngược sau mổ.

Sau mổ một ngày bệnh nhân khỏe mạnh, ăn uống tốt, không còn triệu chứng mắc nghẹn, mệt mỏi như mấy năm qua.

Bác sĩ La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, phẫu thuật viên chính cho biết: Đây là ca phẫu thuật khó, đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm, nếu bác sĩ không khéo tay có thể gây thủng thực quản của bệnh nhân. Tuy nhiên phương pháp phẫu thuật này giúp bệnh nhân sau mổ bình phục nhanh, hiệu quả thẩm mỹ cao.

Cũng theo bác sĩ Phú, co thắt tâm vị là chứng bệnh nguy hiểm, gây loét, thủng thực quản; nếu viêm loét thực quản kéo dài dẫn đến loạn sản và bị ung thư thực quản. Đặc biệt bệnh gây nhiều khó khăn cho con người trong cả sinh hoạt và làm việc dẫn đến chất lượng cuộc sống rất thấp.

Sáng 15/4, tiếp xúc với phóng viên, bệnh nhân Vui cho biết, bà bị bệnh hơn 4 năm nay đã đi điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi, thậm chí có bệnh viện còn cho rằng bà có khối u trong cổ nên càng điều trị bệnh càng nặng. “Ba tháng gần đây, tôi uống nước cũng nghẹn cứng cổ, ăn vô bị ói ra lại bị đau ngực mạnh nên không ngủ được. Nhưng từ hôm mổ xong tới giờ tôi thấy mình khỏe ra, ăn uống không còn mắc nghẹn nữa”, bà Vui hạnh phúc nói.

Phạm Tâm