Nữ sinh khoe chân xinh sau kỳ tập quân sự bầm dập
Một tháng học quân sự với Lan là khoảng thời gian khủng khiếp đến mức không thể nào quên khi liên tục bị bầm tím khắp người đặc biệt là các vết ở chân khiến Lan không đủ tự tin để mặc váy hay quần sooc ra đường.
Xấu hổ vì lộ vết tím đầu gối khi mặc váy
Bạn Hồ Thu Lan (Thanh Hóa), sinh viên trường CĐ Y Thanh Hóa chia sẻ: "Một tháng học quân sự đối với mình thực sự là một cực hình. Lúc chuẩn bị học quân sự mình nghĩ đây sẽ là thời gian thoải mái, vì các bạn khác trường kể lại học quân sự nhàn lắm, không phải lên giảng đường, được tụ tập buôn chuyện thoải mái nên cũng mong thật nhanh để được học. Nhưng đến ngày học thật mới thấy được sự vất vả bầm dập của môn này".
Lan cho biết khổ nhất là chiều nào cũng phải tập tháo, lắp súng, bắn súng, ném lựu đạn,... lăn lê, bò trườn trên sân bê tông giữa trời nắng. Mới tập được hai ngày cùi tay, đầu gối với đã bị trầy xước nhiều và xuất hiện các vết bầm tím rất đau.
"Nhiều khi 3 giờ chiều trời vẫn còn nắng nhưng cả lớp vẫn phải ra sân tập bắn. Dù đi học quân sự thì phải mặc quân phục là quần áo dài tay nhưng luyện tập vất vả dưới trời nắng mình vẫn bị cháy nắng, da đen sạm đi, bầm tím khắp người. Nhiều khi nắng quá, đau đầu không chịu nổi xin thầy nghỉ một lát thì bị thầy mắng là lười nhác, viện cớ để trốn nên vẫn phải cố tập.
Có hôm luyện bắn súng, không cẩn thận rơi súng vào chân thâm một mảng to đùng. Sau đó mấy ngày, mình cầm súng lại để bị thụi ngay và chân, đầu gối khụy xuống đất thâm đen nguyên một mảng nữa ở đầu gối, đau phát khóc, đi lại cũng khó khăn, toàn phải lết. Mấy hôm sau vẫn còn đau đến nỗi không ngủ được mà vẫn không dám nghỉ học."
Thử thuốc nam: Chuẩn!
Lan cho biết mẹ thấy vết thâm của con gái to và đau quá nên đã thử rất nhiều cách mọi người mách để vết thâm tím nhanh tan như lăn trứng gà ấm lên vết bầm tím, đắp khoai tây thậm chí còn bóp mật gấu nhưng chẳng ăn thua gì.
Mẹ còn định mua thuốc tây thoa để nhanh khỏi nhưng lại sợ bị dị ứng vì da Lan rất nhạy cảm, đã từng bị dị ứng với rất nhiều loại thuốc tây.
Đang không biết làm thế nào thì một cô bạn cũng lớp cũng bị trầy xước, bầm tím vì học quân sự đưa cho lọ thuốc Long huyết PH, bảo dùng thử.
Biết Lan hay bị dị ứng nên cô bạn còn cẩn thận dặn dò Long huyết PH là thuốc nam nên không sợ dị ứng, thuốc làm tan vết thâm, giảm sưng, giảm đau rất nhanh.
Dù không phải thuốc bôi nhưng Long Huyết PH có tác dụng rất nhanh sau 3 ngày uống vết bầm tím do tụ máu đã tan đi chỉ còn thấy màu vàng nhạt, đến ngày thứ 5 thì vết vàng nhạt cũng biến mất hẳn da Lan lại trở lại trắng sáng như trước.