Nhói lòng bé trai bị mất một mắt do cánh quạt máy bay đồ chơi

(Dân trí) - Một bé trai ở Anh đã phải khoét bỏ mắt phải sau khi bị cánh quạt của chiếc máy bay điều khiển từ xa văng vào mặt.

Cách đây 7 tuần, chiếc máy bay đang được một người bạn của gia đình điều khiển thì bị mất kiểm soát và văng trúng mắt cậu bé.

Anh Evans, người điều khiển chiếc máy bay đồ chơi gây tai nạn, là người đã có kinh nghiệm điều khiển loại thiết bị này. Anh tả lại khoảnh khắc chiếc máy bay bị mất kiểm soát: “Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 60 giây. Khi tôi hạ nó xuống đất nó vừa mới phạt qua ngọn cây và cánh quạt đang quay tròn. Điều tiếp theo tôi biết là tiếng bạn tôi thét lên " Ôi Chúa ơi, không". Tôi quay lại và thấy máu chảy đầy trên mặt con trai của bạn tôi.”


Bé Oscar Webb, 18 tháng tuổi đã bị mất mắt phải sau khi bị cánh quạt của chiếc máy bay đồ chơi điều khiển từ xa văng vào

Bé Oscar Webb, 18 tháng tuổi đã bị mất mắt phải sau khi bị cánh quạt của chiếc máy bay đồ chơi điều khiển từ xa văng vào

Mẹ của Oscar, chị Amy Roberts cho biết đã nhìn thấy vết thương khủng khiếp của con trai lúc ở trên xe cấp cứu tới bệnh viện, khi cậu bé mở mắt.

“Tôi đã hi vọng và cầu nguyện rằng ước gì tất cả những gì tôi nhìn thấy không phải là thật. Tôi không thể nhớ được mình đã nghĩ gì lúc đó. Tôi chỉ nhớ là đã thầm mong có ai đó đến và nói rằng mọi chuyện đều ổn. Nhưng các bác sĩ bảo rằng đó là một trong những tai nạn mắt nặng nhất mà họ từng gặp. Thật đau đớn, tôi đã khóc nhiều đến mức ngay cả bác sĩ tư vấn cho tôi cũng bật khóc”, chị Amy nói.

Faye Mellington, bác sĩ tư vấn phẫu thuật mắt tại bệnh viện Sandwell và West Birmingham cho biết bà và cả kíp đã biết rằn tình trạng mắt của cậu bé là “cực kì xấu”.

"Tôi đã gặp rất nhiều vết thường ở mắt, nhưng tôi chưa từng gặp vết thương thế này ở một bệnh nhi nhỏ tuổi như vậy, và cũng chưa từng gặp vết thương thế này do cánh quạt của máy bay đồ chơi.

"Bất kỳ thiết bị gì có thể đến gần mắt và trong tầm với của nó ở tốc độ cao đều có thể gây thương tích nghiêm trọng. Tôi cho rằng do có rất nhiều thứ đồ chơi thuộc loại này và chúng được nhiều người sử dụng thường xuyên, nên rất có thể sẽ còn những trường hợp tai nạn khác”.

Do vết thương quá nặng nên các bác sĩ đã không thể cứu đôi mắt của bé Oscar dù đã thực hiện nhiều ca mổ. Giờ đây, bé trai 18 tháng tuổi sống ở Stourport-on-Severn, Worcestershire này sẽ cần một loạt ca mổ trước khi có thể lắp mắt giả.

Oscar vẫn chưa nhận thức được rằng tai nạn sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình. Bé vẫn nhìn được qua đôi mắt còn lành và vẫn rất hồn nhiên.
Oscar vẫn chưa nhận thức được rằng tai nạn sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình. Bé vẫn nhìn được qua đôi mắt còn lành và vẫn rất hồn nhiên.

“Làm sao có thể ngờ rằng một thứ được gọi là đồ chơi lại có thể gây ra vết thương đáng sợ như vậy. Tôi sẽ không bao giờ coi thứ ấy là đồ chơi. Ước gì tôi có thể gánh chịu thay cho nó, nó mới chỉ là một đứa trẻ”, Anita Roberts, bà của Oscar, bày tỏ

Trước vụ tai nạn của Oscar, đã có một thợ sửa ống nước bị mù một mắt sau khi bị chiếc máy bay trực thăng điều khiển từ xa văng vào mặt. Anh Phil Shelgrove, 26 tuổi, sống ở Colchester, Essex (Anh) đã bị mù mắt trái sau khi bị cánh quạt của chiếc máy bay trực thăng điều khiển từ xa rạch qua nhãn cầu vào mặt.

Lúc đó anh đang chơi với món đồ chơi cũ mua từ một người bạn. Anh định thử nó trong phòng của mình dù đã được dặn là chỉ chơi ngoài trời. Nhưng người thợ sửa ống nước đã vô tình nhấn sai một loạt nút điều khiển, và thay vì hạ chiếc trực thăng xuống đất, nó lại bật vào trần nhà và rơi trúng mặt anh, để lại vết thương dài đến 15cm.

Các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu cho nạn nhân, khâu hơn 100 mũi và khiến một nửa mặt của anh phải băng kín.

Anh Shelgrove cho biết cuộc sống của anh đã bị đảo lộn hoàn toàn kể từ vụ tai nạn hôm 12/2, vì anh sẽ phải tìm một công việc mới.

Anh cũng đã phải trải qua 6 ca mổ đau đớn tại Bệnh viện mắt Moorfields để cố cứu bên mắt bị thương, nhưng nếu năm ca mổ cuối cùng thất bại, anh sẽ buộc mang mắt giả.

BS Cẩm Tú

Theo DM