Nhỏ mắt nhầm phải keo dán móng

(Dân trí) - Một sáng thức dậy, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ Paula Griffin (Bournemouth-Anh) đã lấy nhầm lọ keo dán móng cực mạnh mà cô tưởng là lọ thuốc mắt và nhỏ vào mắt mình. Đó là loại keo dán móng chuyên nghiệp có thể dính chặt vào da chỉ trong vài giây.

Nhỏ mắt nhầm phải keo dán móng - 1

Mắt Paula bị keo dính chặt
“Lúc ngủ dậy tôi cảm thấy quá mệt mỏi và không thể nhìn rõ mọi thứ, vì thế tôi lao vào nhà tắm và vơ lấy cái lọ trên giá. Ngay khi tôi nhỏ nó vào mắt tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nó khá dầy và cuộn lại trong mắt tôi, không giống nước nhỏ mắt chút nào. Tôi chẳng thể làm gì được chỉ biết cố ngăn cho nó không cọ vào tròng mắt nhờ đó tôi đã không bị hỏng mắt vĩnh viễn”, Paula nhớ lại.

 

Sai lầm chết người khiến mắt phải của Paula dính chặt trong cơn đau đớn khủng khiếp. “Tôi thấy đau khủng khiếp. Mắt tôi bỏng rát đến nỗi tôi phải nhắm mắt lại theo bản năng. Nhưng vừa nhắm mắt thì lông mi của tôi dính chặt lại”, Paula nói.

 

Cô Griffin được đưa tới bệnh viện Poole tại Dorset. Các bác sĩ dùng parafin để làm keo chảy ra. Nhưng đến tận chiều cô vẫn rất đau và parafin tỏ ra không có tác dụng vì thế cô Paula phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa mắt bệnh viện Bournemouth.

 

“Họ nói rằng tôi có 3 sự lựa chọn: một là cứ để keo dính tự rời ra nhưng chắc chắn cách này sẽ rất đau đớn. Hai là tiếp tục dùng parafin, ba là phải cắt hết lông mi để mở được mắt ra. Tôi đã quyết định để các bác sĩ cắt hết lông mi”, cô kể.

 

Paula phải nghỉ việc 1 tuần và không thể lái xe trong vòng vài ngày. Sau khi cắt hết lông mi, cô phải dùng lông mi giả. Hiện giờ cô vẫn lo lắng liệu mình có gây ra tổn thương gì về lâu dài cho mắt hay không.

 

Theo bác sĩ Simon Bell, phòng cấp cứu bệnh viện Poole: “Nếu cứ để keo dính bên ngoài mắt thì sẽ rất đau tuy nhiên nó cũng chỉ gây ra các thương tổn bên ngoài mà thôi”.

 

Maiphuongvu

Theo Dailymail