Người con trai hiến gan cứu mẹ đã xuất viện

(Dân trí) - Sau nửa tháng được chăm sóc tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy người con trai hiến gan cứu mẹ đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Việc hậu phẫu của ca ghép gan ở người cho gan sống đầu tiên tại khu vực phía Nam đang diễn tiến thuận lợi.

Hơn 10 năm mắc bệnh gan, dù được can thiệp cắt đường mật nhưng sức khỏe của bà C.T.K.D. (52 tuổi) ngày càng xuống dốc. Tình trạng suy gan khiến bà D. đối mặt với nguy cơ tử vong. Lòng hiếu thảo và sự dũng cảm của người con trai đã mang đến cho bà cơ hội được kéo dài sự sống, bà trở thành người may mắn được bệnh viện Chợ Rẫy chọn để thực hiện ca ghép gan đầu tiên ở người cho gan sống.

Sau nửa tháng được chăm sóc tích cực anh L. đã xuất viện
Sau nửa tháng được chăm sóc tích cực anh L. đã xuất viện

Ngày 12/10, sau hơn 12 tiếng phẫu thuật cắt ghép việc cho và ghép gan của mẹ con bà Đ. đã được ê kíp các bác sĩ đến từ bệnh viện ASAN (Hàn Quốc) phối hợp với các bác sĩ tại Chợ Rẫy thực hiện thành công. Sau ca ghép lịch sử, mẹ con bà Đ. bước vào quá trình hậu phẫu không kém phần kịch tính. Nhờ được chăm sóc tích cực sức khỏe của mẹ con bà Đ. đã bình phục tốt.

BS Nguyễn Tấn Cường, Trưởng khoa Gan - Mật - Tụy bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đúng nửa tháng sau ngày hiến gan cứu mẹ chàng thanh niên D.H.L. đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Dự kiến cuối tháng 11 anh L. sẽ trở lại bệnh viện Chợ Rẫy tái khám để đánh giá khả năng phục hồi sinh của gan. Sức khỏe của người mẹ cũng đang diễn tiến rất tốt đẹp, hiện bà Đ. đã đi lại và ăn uống được. Các kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng thải ghép không xảy ra, chức năng gan hoạt động tốt.

Vân Sơn