Ngày xuất viện tràn hạnh phúc của bệnh nhân mong manh một cửa sống

(Dân trí) - “Hai con nhỏ thường xuyên gọi điện nói mẹ đi lâu thế, con nhớ mẹ lắm làm mình nằm viện rơi nước mắt. Nay được về với con, mọi người bảo phải mổ lợn ăn mừng thôi vì quay về từ cõi chết....

Nhưng nhà không có điều kiện, về với con là hạnh phúc lắm rồi. Mình không biết bày tỏ sự cảm ơn như thế nào với các bác sĩ, thực sự như đã sinh ra mình lần nữa, để mẹ con mình không âm dương cách biệt”, chị Hoa nghẹn ngào.

Trước đó, tháng 11/2015 chị Nguyễn Thị Hoa (33 tuổi, Giao Thủy, Nam Định) nhập viện trong tình trạng vỡ động mạch chủ nơi đặt stent, máu có thể vỡ ục ra, tràn vào phổi gây suy hô hấp dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào. Chị Hoa ngỡ không còn cửa sống, bởi ngoài bệnh nặng, gia đình còn xin về... uống thuốc vì nhà nghèo, không có tiền điều trị.


Niềm vui của bệnh nhân ngày được xuất viện. Trên bàn là chồng bệnh án dày cộp trong 2 tháng điều trị. Ảnh: H.Hải

Niềm vui của bệnh nhân ngày được xuất viện. Trên bàn là chồng bệnh án dày cộp trong 2 tháng điều trị. Ảnh: H.Hải

Từ năm 2012 chị được phát hiện phình động mạch chủ, mạch phồng đã được can thiệp mạch đặt stent graft để ngăn nguy cơ bị vỡ mạch. Từ năm 2014 - 2015, bệnh nhân liên tục ho ra máu, sốt, suy kiệt, phải đi bệnh viện liên tục 6-7 lần/năm. Đến tháng 11/2015 bệnh nhân đến BV Bạch Mai khám trong tình trạng người suy kiệt, còn hơn 30kg.

“Điều đáng lo ngại nhất, là kết quả chẩn đoán siêu âm cho thấy động mạch chủ nơi đặt stent bị vỡ, kèm theo tổn thương phổi gây khó thở, ho ra máu. Stent cũng làm thủng thực quản gây chảy máu, bệnh nhân đi ngoài phân đen. Bệnh nhân rất nặng, nguy cơ tử vong kề cận, ngay lập tức phải nhập viện để mổ cấp cứu”, TS Dương Đức Hùng, trưởng khoa C8 cho biết.

Tuy nhiên, chồng bệnh nhân lại xin bác sĩ... “thôi cho vợ về uống thuốc”, vì gia cảnh chả còn gì sau từng ấy năm người vợ ốm liên miên, anh bản thân vẫn làm nông, làm thuê để kiếm tiền nuôi hai đứa con.

Theo các bác sĩ, thời điểm ấy mà về thì bệnh nhân chết mười mươi. Nghĩ đến hai đứa con nhỏ, nghĩ đến bệnh nhân còn rất trẻ, các bác sĩ đã động viên chị Hoa điều trị. BS Hùng cho biết, có rất nhiều bệnh nhân tim mạch từng điều trị tại viện là những người có điều kiện rất cảm kích các bác sĩ, luôn nhắc nếu có những bệnh nhân khó khăn cần giúp các bác sĩ đừng ngại ngần đề nghị, nên khi đề nghị giúp chị Hoa, họ không ngần ngại giúp luôn.

Có nguồn kinh phí rồi, nhưng một ca phẫu thuật như này không phải dễ. TS Dương Đức Hùng cùng các đồng nghiệp đã trải qua 6 tiếng phẫu thuật căng thẳng mới qua được ca phẫu thuật khó.

“Khi phẫu thuật lấy stent, đoạn động mạch tại nơi đặt stent đã trở thành ổ nhiễm khuẩn, động mạch đã hư hỏng “mủn”, không còn cách nào khác, bác sĩ phải đóng kín động mạch này. Nhưng việc đóng động mạch này sẽ làm mất động mạch chủ bụng, không còn “đường” đưa nguồn máu đưa đến nuôi dưỡng gan và các tạng trong bụng, chi dưới”, BS Hùng cho biết.

Vì thế, bác sĩ đã phải làm 1 “con đường” mới bằng đoạn máu nhân tạo nối động mạch nách đến động mạch chậu, tạo thành động động mạch mới để tiếp tục duy trì việc đưa máu đến nuôi các tạng và nửa dưới cơ thể.

Ngoài ra, các bác sĩ đã phải cắt một phần phổi bị tổn thương, tạo hình thực quản vá lại vết thủng. Trong lúc chờ thực quản được liền sẹo, KTV phải mở một “cửa” ở dạ dày để bệnh nhân ăn qua ống thông dạ day.

Theo TS Hùng, ca phẫu thuật rất khó bởi cùng cùng lúc phải xử lý về mạch máu, hô hấp (cắt 1 phần phổi); tiêu hóa (nối, tạo hình thực quản) kéo dài trong hơn 6 giờ đồng hồ.

Sau 2 tháng nằm viện, chiều 27 Tết, bệnh nhân được xuất viện trở về nhà. Thay mặt đơn vị, BS Hùng đã tặng 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình đón Tết.


Vợ chồng bệnh nhân nghẹn ngào khi nhận được quà Tết của những ân nhân đã cứu sống mình. Ảnh: H.Hải

Vợ chồng bệnh nhân nghẹn ngào khi nhận được quà Tết của những ân nhân đã cứu sống mình. Ảnh: H.Hải

Anh Nguyễn Văn Tưởng ( sinh năm 1976), chồng của bệnh nhân vô cùng xúc động, mãi không nói lên lời vì 2 tháng nằm viện, các y bác sĩ chăm sóc rất chân tình, đã không có gì cảm ơn bác sĩ nay lại được các bác sĩ cho quà Tết. Rất chân tình, BS Hùng vỗ vai anh Tưởng, động viên anh về chăm sóc vợ con, dặn dò nhớ đưa vợ đi khám định kỳ. “Lần tới tới khám, muốn cảm ơn các y bác sĩ, hãy mang cho chúng tôi một túi khoai, luộc lên thơm lừng là các bác sĩ rất ấm lòng rồi”, TS Hùng tếu táo.

Hồng Hải