Muỗi nhiều do nước tù đọng, môi trường ô nhiễm

(Dân trí) - Theo Sở Y tế TPHCM, hiện có 7/24 quận, huyện có dịch muỗi bùng phát mạnh. Các quận 4, 8, 12 và Bình Thạnh là những điểm nóng về dịch hiện nay.

Trước nguy cơ bùng phát lại dịch sốt xuất huyết (SXH), ngày 20/2 Sở Y tế TPHCM đã ráo riết khảo sát thực tế tại địa bàn nóng - Q8.

 

Xây dựng không tính đến hạ tầng

 

Anh Trần Xuân Dũng, ngụ tại 223/34, tổ 50, Khu phố 5(KP5), P15, Q8 cho biết: “ Khoảng vài tháng nay, muỗi bắt đầu xuất hiện rất nhiều vào mỗi chiều tối. Còn lăng quăng thì nhiều vô kể, bất kỳ chỗ nào có nước đọng”.

 

Theo anh Dũng, khu vực này trở thành ổ muỗi không chỉ là mới đây mà là từ năm 2002. Khi đó, rạch Lào, đường thoát nước của người dân KP5 bị san lấp bởi công ty cổ phần xây dựng Q. Phú Nhuận (Cty CPXDQPN) để xây dựng khu chung cư và từ đó mọi thứ nước không còn nơi thoát đã trở thành nơi sinh sản lý tưởng của muỗi.

 

Bà Trương Mỹ Hạnh, trưởng KP5 cho biết: “Sau khi người dân phản ứng vì mất đường thoát nước ra rạch Lào, Cty CPXDQPN có hỗ trợ 150 triệu nhưng đến tháng 10/2006 dự án CC Rạch Lào của Cty CPXDQPN bị ngưng, từ đó đến nay số tiền 150 triệu làm đường cống thoát nước cũng mất luôn”.

 

 

Muỗi nhiều do nước tù đọng, môi trường ô nhiễm - 1
 

Nước đọng với đủ thứ rác, cây cỏ trong

ngôi nhà số 226/4 bỏ hoang (Ảnh: NH) 

Không chỉ vậy, ngôi nhà số 226/4 bỏ hoang do tranh chấp cũng góp phần tạo thêm một môi trường lý tưởng cho muỗi sinh sống. Căn nhà chỉ còn 4 bức vách mục nát, suốt chiều dài nền nhà như cái ao nước đọng với đủ thứ rác, cây cỏ. Bà Trương Mỹ Hạnh, nhìn nhận, đây là nơi “ghê” nhất của tổ 50, cũng là nơi chứa muỗi lớn nhất khu phố. Nhưng vì nhà tranh chấp người dân không dám đụng đến.

 

Môi trường khá sạch lại có nhiều người mắc SXH

 

Khác với tổ 50, tổ 53 KP5 tương đối sạch nhờ không có ao tù nước đọng nhiều, lối đi được tráng nhựa sạch sẽ nhưng muỗi vẫn tấn công.

 

Sau Tết vài ngày có đến 3 trẻ em cùng 2 người lớn phải nhập viện và được chẩn đoán bị SXH. Trong đó, 3 căn nhà liền kề nhau 243/8 và 244A, có 3 cháu bé  và 1 người lớn dính SXH gần như cùng thời gian là mùng 6 và mùng 8 Tết, người chủ nhà cho biết dù cẩn thận ngủ trong mùng kể cả ban ngày thế mà cả gia đình vẫn mắc.

 

Tổ 55 cũng trong tình trạng tương tự dù luôn duy trì được tinh thần hợp tác giữ vệ sinh môi trường, diệt muỗi. Vấn đề chính là do phía đầu cống luôn bị bịt kín, nước không thể thoát.

 

Giải pháp căn cơ cho môi trường không SXH?

 

Theo Ông Đặng Thế Hệ, Giám đốc TT Y tế dự phòng Q8 thì: “Phun xịt thuốc chỉ là biện pháp tình thế, quan trọng là không để ao tù nước đọng”.

 

Ông Phan Văn Nghiệm, trưởng Phòng nghiệp vụ Y Sở y tế nhận định: “Rạch Lào chính là nguyên nhân làm ứ đọng nước, vệ sinh môi trường trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 900 hộ dân tại KP5”. Nhưng theo ông Nghiệm, qua thực tế khảo sát cho thấy tình hình vệ sinh KP5 ở nơi công cộng cũng như riêng ở mỗi hộ dân đều rất dơ bẩn, đây đúng là điểm nóng của P15, Q8.

 

Ngoài ra theo ông, Q8 dù đã có nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa đủ để có thể làm giảm mật độ muỗi lúc này, nhất là khi dân chưa có ý thức giữ gìn môi trường sống. Ông Nghiệm cho biết, Sở sẽ kiến nghị thành phố có biện pháp khai thông lối thoát cho Rạch Lào cũng như đề nghị chủ đầu tư các công trình phải quan tâm đến hạ tầng cách tốt hơn.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBNDTP đã đề nghị các Sở Giao thông - Công Chính, Sở Tài nguyên - Môi Trường, cùng thúc đẩy việc nạo vét các kênh rạch đã được phê duyệt cũng như dọn dẹp rác bẩn trên các con rạch để nước có nơi thoát. Sở Y tế đôn đốc các TT Y tế dự phòng quận, huyện ngăn chận việc bùng phát muỗi ở các điểm mới. UBND sẽ giám sát và phê bình những địa phương không thực hiện việc làm sạch môi trường, khơi thông kênh rạch.

 

Ngọc Thanh