Một trẻ sơ sinh được cứu sống nhờ ướp lạnh 3 ngày
(Dân trí) - Bé gái Lilly Cracknell (Anh) được các bác sĩ cứu sống dù đã ngừng thở 30 phút nhờ được ủ lạnh trong ba ngày sau khi chào đời.
Mẹ của Lilly, Rebecca Hasler cho biết: “Đây thật sự là một điều kỳ diệu.
Chúng tôi đã rất lo lắng khi bác sĩ làm lạnh cơ thể của Lilly như vậy, nhưng chúng tôi biết rằng đó là cơ hội duy nhất để cứu sống con bé”.
Cô nói thêm: “Tôi đã rất hoảng loạn khi không hề nghe thấy tiếng con bé khóc khi chào đời”.
Trước đó, Hasler đã đến Bệnh viện Princess Alexandra để siêu âm ở tuần thứ 36 của thai kỳ. Bác sĩ đã chẩn đoán cô mắc chứng tiền sản giật, căn bệnh đe dọa tính mạng gây ra các cơn động kinh trong khi mang thai và có thể khiến nhịp tim của thai nhi không bình thường. Hasler biết rằng con cô đang gặp nguy hiểm vì hầu như Lilly không hề cử động trong bụng mẹ.
Sau khi chào đời, cô bé đã được chuyển đến Bệnh viện Addenbrooke ở Cambridge để điều trị đặc biệt. Lilly đã hồi phục sau 3 ngày nằm trong túi lạnh và có thể xuất viện sau 2 tuần. Hiện giờ, cô bé Lilly 3 tuổi đang sống rất hạnh phúc và khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác.
Bà mẹ Hasler chia sẻ thêm rất nhiều người đã không tin rằng Lilly đã được cứu sống nhờ nằm trong túi lạnh.
Thu Hương
Theo Dailymail