Một cháu bé ngộ độc nấm đã tử vong

(Dân trí) - Ngày 29/2, theo tin từ TT Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cháu Dương Phú Tính (13 tuổi, người dân tộc Dao, ở Văn Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ) bị ngộ độc nấm đã tử vong.

Ngày 27/2, ngay sau khi được chuyển đến BV Bạch Mai, cháu Tính đã được điều trị cách ly trong phòng hồi sức tích cực do bị ngộ độc nấm nặng nhất. Tuy nhiên, sau một ngày hồi sức, cháu vẫn bị hôn mê sâu, gan tổn thương nặng nề. Đến ngày hôm nay, 29/2, cháu đã tử vong.

Mẹ và em trai của cháu Tính là chị Dương Thị Định và cháu Dương Phú Tài cũng bị ngộ độc nấm nặng đang được điều trị tại Trung tâm chống độc, tình trạng rất nguy kịch.

Đặc biệt, cả ba mẹ con chị Dương Thị Định đều không có Bảo hiểm y tế, trong khi gia đình chị không thể đủ điều kiện chi trả số viện phí hiện tại và những ngày sắp tới.

BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết: "Việc điều trị ngộ độc nấm là vô cùng tốn kém. Cháu Tính đã tử vong dù được hết lòng cứu chữa, còn mẹ và em trai cháu Tính cũng đều đã bị tổn thương gan, suy gan nên muốn cứu sống, phải dùng rất nhiều thuốc, lọc máu, truyền nhiều các loại sản phẩm của máu".

Ngoài hai mẹ con cháu Tài, hiện còn 3 thanh niên cũng bị ngộ độc nấm đến từ Hà Giang cũng đang rất khó tiên lượng bệnh do diễn tiến ngày càng xấu đi.

Cái khó nhất là chi phí điều trị quá lớn, họ đều là những người dân tộc nghèo khó, nhà làm nông, không biết lấy đâu ra hàng chục triệu đồng cho mỗi lần lọc máu, rồi lại các loại thuốc…. Để giúp những bệnh nhân này qua nguy kịch, rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để họ tiếp tục được điều trị, để họ có cơ hội thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trở về với cuộc sống.

Hồng Hải