Một ca đẻ khó thành công

(Dân trí) - Chỉ đến khi nguy kịch, sản phụ Hồ Thị Trung mới được đưa đến Trạm Y tế xã. Với sự hỗ trợ của Quân y Biên phòng, cuộc vượt cạn đã thành công ngoài mong đợi.

Một ngày cuối đông, sau những giờ bận rộn với công việc, trung úy Cáp Hơn, quân y Đồn Biên phòng 613 (Quảng Trị) đang cùng đồng đội trong đơn vị theo dõi bản tin thời sự buổi tối, chợt nghe tiếng gọi khẩn thiết của ông Nguyễn Du Khách, Trạm trưởng y tế xã Thuận, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, linh tính nghề nghiệp mách bảo, anh liền khẩn trương lên xe chạy về phía trạm xá.

 

Trước mắt Cáp Hơn, người phụ nữ dân tộc Vân kiều còn rất trẻ có tên Hồ Thị Trung, trú tại bản 7 đang trong cơn “vượt cạn “ nguy kịch. Đây là lần đầu tiên Cáp Hơn gặp phải tình huống thật khó xử vì trong chuyên môn anh không được đào tạo chuyên sâu. Nếu từ chối, tính mạng của sản phụ sẽ rất nguy hiểm, nếu liều lĩnh hậu quả đem lại không như ý muốn sẽ rắc rối biết bao.

 

Qua một giây suy nghĩ, Cáp Hơn quyết tâm còn nước còn tát. Cáp Hơn nhận định đây là một ca mang thai ngang (vai nghiêng) nên rất khó sinh. Hơn nữa, do thói quen của phụ nữ vùng bản thường sinh con tại nhà, chỉ đến khi nguy kịch mới chuyển đến trạm y tế xã, nên sản phụ đã phải chịu đựng đau đớn với thời gian quá lâu dẫn đến kiệt sức.

 

Việc đầu tiên Cáp Hơn nghĩ đến là tiêm thuốc trợ sức, trợ tim, sau đó dùng bàn tay khéo léo xoay thai nhi theo chiều thuận. Sau hơn 30 phút cháu bé được sinh ra trong trạng thái tím tái. Với nghiệp vụ chuyên môn kết hợp với dụng cụ hỗ trợ hô hấp của trẻ sơ sinh, Cáp Hơn và cán bộ, nhân viên của Trạm y tế xã Thuận đã cứu được cả hai mẹ con trước sự vui mừng của gia đình sản phụ.

 

Xúc động và không biết lấy gì để đền đáp được công ơn của trung úy Cáp Hơn, mẹ chồng và chồng của chị Hồ Thị Trung chỉ biết xuýt xoa và xin được lấy tên anh đặt cho con trai đầu lòng của anh chị.

 

Ngân Hoa