Mang u nang nặng 26kg vì không phát hiện ra

(Dân trí) - Marie Vickers, 27 tuổi, (Tây Yorkshire, Anh) bị u nang buồng trứng lớn đến mức mà những người lạ gặp cô đều hỏi rằng có phải cô đang mang bầu. Khi cô đi khám lần cuối, bác sĩ đã phải thốt lên rằng trông cô như một bà mẹ đang mang song thai.

 

Mang u nang nặng 26kg vì không phát hiện ra - 1

Hai bức ảnh này là minh chứng rõ nhất cho sự giảm cân kỳ diệu của 1 phụ nữ: chỉ trong một ngày, cô giảm tới 26kilo

 

Tưởng béo phì vì ăn nhiều

 

Vicker bắt đầu tăng cân cách đây 2 năm và tập trung chủ yếu ở vùng quanh dạ dày. Cô kể: “Cân nặng bắt đầu tăng nhanh chóng ở vùng bụng và tôi thực sự không hiểu tại sao. Chỉ trong vài tháng, cạp của mọi chiếc quần đều căng chật và phần bụng phía trên thì lòi ra 1 đống tướng.

 

Tôi cố gắng ăn kiêng và trong khi hiệu quả bắt đầu thấy rõ trên gương mặt và chân thì khu vực quanh dạ dày lại tỏ ra rất bướng bỉnh. Thậm chí, nó còn tiếp tục tăng tốc. Khi đi siêu thị, người thu ngân hỏi tôi rằng có phải tôi đang ăn cho 3 người không vì nghĩ rằng tôi mang thai đôi”.

 

Vickers đã đi khám và nói với bác sĩ rằng không hiểu sao vùng bụng lại tăng kích thước nhanh như vậy và cô không sao tự cải thiện được tình hình. Bác sĩ đã hỏi rằng có phải cô đã ăn quá nhiều và nói với Vickers rằng cô chỉ nên ăn 2.000 calo/ngày. Vickers khẳng định: “Tôi còn ăn ít hơn cả số đó. Tôi chỉ sống bằng món sa lát vì rất muốn giảm số đo vùng eo”.

 

Vòng bụng của Vickers ngày càng lớn lên và Vickers vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân thực sự. Các xét nghiệm tại bệnh viện lại chỉ tập trung vào các bệnh liên quan tới tuyến giáp và tiểu đường. Cô cũng tham gia vào nhóm giảm cân và uống thuốc giảm cân.

 

Cô cho biết: “Tôi ngày càng trở nên tự ti với vòng 2 của mình. Tôi đi mua quần áo và nhân viên ở đó đã hỏi tôi khi nào cặp song sinh sẽ chào đời. Tôi vô cùng xấu hổ”.

 

Cho đến 1 buổi sáng, Vickers thức giấc do vùng dạ dày đau nhói và người nhà đã nhanh chóng đưa cô đi cấp cứu. Các bác sĩ đã kiểm tra dạ dày và gửi cô thẳng tới bệnh viện.

 

Khối u khổng lồ

 

Vickers nói: “Bác sĩ đã vô cùng sốc khi nhìn thấy cái bụng khổng lồ của tôi. Ông đã hỏi tôi liệu tôi có đang mang thai và tôi nói rằng không. Ông ấy nói rằng trông tôi rất giống bà bầu đã đủ ngày đủ tháng và đang mang 1 cặp song sinh. Ông chẩn đoán rằng tôi bị u nang buồng trứng và phải chuyển viện ngay vì tình hình rất nguy hiểm, khối u có thể vỡ bất cứ lúc nào”.

 

Ở bệnh viện Đa khoa Ponterfract, các bác sĩ xác định chính xác tình trạng của Vickers là do u nang buồng trứng và cần phải phẫu thuật ngay. Cô được đưa đến bệnh viện Dewsbury 2 tuần sau khi phẫu thuật. Cô kể: “Y tá nói với tôi rằng chưa bao giờ họ nhìn thấy một khối u nào lớn như vậy và khi nhìn ảnh chụp siêu âm, tôi vô cùng kinh sợ”.

 

Ca mổ kéo dài 1 tiếng rưỡi và các bác sĩ đã hút ra 26 lít dịch từ khối u nang trước khi cắt bỏ nó. Các bác sĩ đã phải cắt bỏ buồng trứng trái và vòi trứng để bóc tách toàn bộ khối u nang ra. Rất may là Vickers vẫn có thể làm mẹ sau này.

 

Ngay sau ca mổ, Vickers bước lên cân và nhận thấy mình giảm tới 26 kilo. Cô kể: “Mẹ tôi nhìn 2 bức ảnh chụp tôi trước và sau khi mổ và bà nói rằng thật khó tin tôi có thể thay đổi nhanh như vậy chỉ trong 1 ngày”.

 

“Tôi chỉ muốn cảnh báo với những phụ nữ trẻ khác bị u nang buồng trứng, đừng chần chừ đi khám ngay khi thấy có các triệu chứng khả nghi”, Vickers chia sẻ.

 

Nhân Hà

Theo DM