Nghệ An:

Lợn tai xanh chôn một tuần, chân vẫn chĩa lên trời

(Dân Trí) - Tại một trong 5 hố tiêu huỷ lợn tai xanh ở cồn Mục, xã Diễn Nguyên (Diễn Châu - Nghệ An), chân lợn vẫn chọc thẳng lên trời.

Các hố tiêu huỷ đều được rắc vôi cẩn thận nhưng hầu hết đều trong tình trạng “quá tải”. “Hôm trước chôn lợn bệnh, hôm sau đã thấy hố đội lên như nắp cống ấy. Mùi hôi toả tứ tung…”, một người dân cho biết.

 

Một trong các hố chôn tiêu hủy lợn bệnh đang có hiện tượng sùi bọt đen và giữa khu vực đầy bong bóng sủi này, một chiếc chân lợn trồi lên. Và việc tiêu huỷ không đạt “kỹ thuật” này đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điểm chôn huỷ này cách sông Minh (Một nhánh của sông Bùng) chừng vài mét, cách khu dân cư hàng trăm mét nhưng sinh hoạt của người dân vẫn bị xáo trộn do mùi xú uế, ô nhiễm nặng nề…

 

Trong khi đó, một số người dân xã Diễn Hạnh (cạnh xã Diễn Nguyên) lại đào lợn tiêu huỷ đem đi bán. Trao đổi với Dân Trí, ông Tăng Ngọc Thức, Phó chủ tịch UBND xã Diễn Hạnh thành thật: “Tổ tuần tra đã quá chủ quan khi để xảy ra sự việc trên”.

 

Theo ông Thức thì trên địa bàn xã có hơn 200 con lợn với trọng lượng gần 10 tấn bị “tai xanh” tiêu huỷ các ngày 14, 16, 18 và 20/4, được chôn ở 5 hố tại 3 địa điểm: Nghĩa trang xóm 6, nghĩa trang Đông Phái và khu vực bãi rác của xã. Riêng ngày 16/4, xã chôn huỷ 74 con lợn tại nghĩa trang xóm 6. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi tổ tuần tra đi ăn cơm về thì phát hiện hố chôn lợn bị đào lấy 11 con. Đối tượng đã bỏ xuống thuyền đi qua sông Đò Đao để sang Diễn Phúc.

 

Cùng với CA huyện Diễn Châu, ngay trong đêm đã bắt quả tang một đối tượng đang mổ một con lợn đào được tại nhà. Qua lời khai của đối tượng này thì người đào trộm là Trần Chí Thiện và người được thuê mướn để vận chuyển lợn  là Nguyễn Văn Sen đều trú tại xã Diễn Hạnh.

 

Ðược biết cơ quan công an huyện Diễn Châu đã điều tra và xác định được thêm 11 đối tượng khác tham gia trong vụ trộm này. Hiện sự việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Nguyên Nghĩa