Liên tục xảy ra những tai nạn lao động thương tâm

(Dân trí) - Mỗi ngày, Bệnh viện Việt Đức phải tiếp nhận 3 - 5 bệnh nhân bị ngã giàn giáo dẫn đến tử vong hoặc liệt hoàn toàn. Hầu hết họ không có bảo hiểm nên đã rơi vào hoàn cảnh cùng quẫn.

Liệt hoàn toàn từ cú ngã cao 20m

Do sơ ý trong lúc làm việc anh N.M.T (20 tuổi, ở Đại Từ - Thái Nguyên) đã ngã xuống hố quặng có độ sâu hơn 20m.

Ngày 27/10, khoa Phẫu thuật cột sống Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân T. trong tình trạng đa chấn thương, mất cảm giác.

Người nhà của bệnh nhân cho biết: Trong lúc làm việc tại một mỏ quặng ở Thái Nguyên, anh T đã bị trượt chân ngã từ mặt đất xuống hố quặng.

Chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân đã bị chấn thương cột sống, dẫn đến liệt tuỷ. Dù vẫn được tiến hành phẫu thuật nhưng bệnh nhân T đã phải chấp nhận sự thật đau lòng, đó là hoàn toàn mất khả năng đi lại.

Sự u ám, lo sợ chìm ngập trong gia đình nạn nhân. Bởi anh T. là trụ cột gia đình, kiếm tiền nuôi bố mẹ già và người em gái bị câm bẩm sinh. Nước mắt gia đình bất hạnh ấy cứ tuôn rơi trong tuyệt vọng vì không biết rồi mai đây cuộc sống của một người liệt, một người câm và hai tấm thân già yếu sẽ ra sao khi họ không thể nhận được bất cứ sự trợ giúp nào bởi anh T. không tham gia mua bất cứ loại bảo hiểm xã hội nào.

Gạt nước mắt đưa vợ về quê vì không có tiền chữa bệnh

Các bác sĩ cho biết, ngày nào khoa Phẫu thuật cột sống cũng phải tiếp nhận khoảng 10 ca tai nạn chấn thương cột sống, trong đó chiếm 40% - 50% là tai nạn lao động như: ngã giàn giáo, đổ tường, ngã từ nhà cao tầng trong lúc làm việc...

Đa số những tai nạn này đều để lại thương tổn vĩnh viễn cho nạn nhân như: thần kinh, liệt nửa người hoặc cả người...

Chi phí cho mỗi ca điều trị này thường lên tới hàng chục thậm chí cả trăm triệu đồng.

Trong khi đó, đa số rơi vào hoàn cảnh này đều là người nghèo, trụ cột trong gia đình, đi làm thuê thời vụ tại các công trường. Họ thường không có bất cứ một loại bảo hiểm gì nên khi xảy ra tai nạn, những nạn nhân này không có cơ hội nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ đoàn thể hoặc các tổ chức xã hội. Vì vậy, gánh nặng chi phí lại đè nặng lên những gia đình vốn đã nghèo khó quanh năm.

Như trường hợp của chị P.T.T (24 tuổi, ở Mê Linh, Vĩnh Phúc) là một điển hình. Vì gia cảnh nghèo khó, con cái nheo nhóc, lại không có nghề nghiệp ổn định nên hai vợ chồng đành dắt nhau lên Hà Nội bươn trải, làm đủ nghề. Mấy tháng trước, anh chồng đi xe ôm chở khách thì đen đủi “vớ” phải cướp. Không những xe - thứ tài sản duy nhất có giá trị trong gia đình bị lấy mất mà anh còn bị đánh gãy chân, vỡ mặt, phải nằm viện điều trị cả tháng. Thương chồng đau ốm, gia cảnh gặp lúc túng quẫn, chị T đành xin làm phụ hồ cho một công trình tư nhân.

Số phận không buông tha, trong lúc đưa thùng sơn lên giàn giáo cho thợ lăn tường, chị T bị trượt ngã từ độ cao 5m. Hậu quả là chị bị vỡ đốt sống cổ, liệt hoàn toàn!

Khi được chuyển đến khoa Phẫu thuật cột sống, BV Việt Đức điều trị, chị T. không hề có bất cứ một loại bảo hiểm gì nên phải hoàn toàn chi trả viện phí. Do số tiền phải nộp quá lớn đối với gia đình chị T (tổng cộng lên tới gần 20 triệu đồng), nên người chồng đành gạt nước mắt đưa vợ về nhà chăm sóc.

Hai trường hợp trên là những điển hình trong hàng nghìn vụ tai nạn lao động thương tâm đã diễn ra trên toàn quốc trong thời gian qua.

Theo thống kê từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, xây dựng, hầm mỏ vẫn là ngành xảy ra nhiều tai nạn nhất. Cùng với sự chủ quan từ người lao động, vấn đề vi phạm tuân thủ quy định an toàn từ phía chủ công trình đang diễn ra khá phổ biến. Nhiều chủ đầu tư, vì muốn cắt giảm chi phí đã bỏ qua những quy định về an toàn lao động như: giàn giáo đạt chuẩn, mũ bảo hiểm, thắt lưng, kính, găng tay....

Về phía người lao động, vì là dân ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn nên dù biết nguy hiểm đến tính mạng họ vẫn liều lĩnh nhận công việc.

Nắm được điểm yếu này, các chủ công trình càng lờ đi những đầu tư tối thiểu trong quá trình lao động của người làm thuê. Và hậu quả là các tai nạn lao động thương tâm đã liên tục xảy ra. Người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là những người lao động nghèo.

P. Thanh