Gia Lai:

Hy hữu sản phụ mổ 4 lần, truyền hơn 16 lít máu

(Dân trí) - Chỉ trong vòng vài giờ, thai phụ Nguyễn Thị Dung (29 tuổi, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) phải mổ tới lần 3,4 sau ca mổ lấy thai nhi nặng 4,1kg trong bụng mẹ ra.

Chiều 4/1/2013, tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, sản phụ Dung đang hồi phục tốt, ổn định…

Thai phụ Dung nhập viện vào khoảng 14 giờ ngày 4/12/2012, với tình trạng thai 40 tuần tuổi, thai ngôi ngang, nhau tiền đạo trọng tâm, đang trong thời kỳ chuyển dạ. Sau khi phẫu thuật cứu thai nhi, 2 giờ đồng hồ sau, sản phụ bị băng huyết do đờ tử cung, diện nhau bám thấp.

Qua hội chẩn, các bác sĩ quyết định cắt tử cung bán phần thấp, để lại 2 phần phụ. Sau mổ lần hai, bệnh nhân Dung có hiện tượng trụy mạch, suy hô hấp, dù liên tục truyền máu nhưng máu vẫn không ngừng chảy qua vết mổ, không đông.

Sản phụ Dung đang dần hồi phục
Sản phụ Dung đang dần hồi phục

Tiếp tục hội chẩn, các bác sỹ phát hiện có máu trong ổ bụng nên đã tiến hành mổ lần 3.

Do sản phụ có tình trạng tiêu sợi huyết nên bệnh nhân được mổ lần thứ tư, song song với đó là công tác truyền liên tục máu tươi và hồng cầu, điều trị cầm máu, thở máy liên tục. Không chỉ vậy, do mất quá nhiều máu, chị Dung phải truyền đến đơn vị máu thứ 66 (16,5 lít), đến cuối ngày, tình trạng bệnh nhân mới có dấu hiệu khởi sắc.

Trong quá trình mổ, do sản phụ còn bị thêm các triệu chứng suy thận cấp, vô niệu, viêm phổi… nên các bác sỹ đã tiến hành chạy thận cho bệnh nhân trong hơn 10 ngày.

Theo bác sỹ Bạch Anh Hùng- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai, đây là cấp cứu sản khoa không chỉ hiếm gặp tại bệnh viện này mà tính cả nước cũng vậy. Mấy chục năm công tác, tôi chưa từng thấy ca cấp cứu nào dùng quá 30 đơn vị máu. May mắn là nguồn máu dự trữ tại đây khá dồi dào, bên cạnh đó, việc vận động hiến máu tươi đã đạt kết quả tốt.

Thiên Thư