TPHCM:

Hy hữu người phụ nữ sống sót sau 3 ngày nằm liệt dưới mương

(Dân trí) - Trên đường đi làm về, bị chiếc xe gắn máy khác vượt lên với tốc độ cao, chị T. giật mình mất lái lao xuống mương nước. Vụ tai nạn khiến toàn thân chị bất động, sau 3 ngày nằm liệt dưới mương chị mới được phát hiện và chuyển tới bệnh viện.

Đó là trường hợp sống sót hi hữu của chị N.T.N.T. hiện đang làm việc tại Tòa án Nhân dân huyện Cần Giờ. Trước khi tai nạn xảy ra, sáng ngày 5/3 chị T. đi công tác vào trung tâm thành phố bằng xe gắn máy. Buổi chiều, không thấy chị về gia đình nghĩ chị tranh thủ đi chơi sau giờ làm việc. Tuy nhiên, ngày hôm sau chị T. vẫn không về mọi nỗ lực liên lạc của người thân đều vô vọng. Cùng với việc trình báo với cơ quan công an về sự mất tích của chị, gia đình, đồng nghiệp tỏa đi tìm khắp nơi.

Sau 3 ngày 2 đêm mọi nỗ lực tìm kiếm đang chìm dần vào vô vọng, chiều ngày 7/3 gia đình bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của người dân thông báo phát hiện chị dưới mương nước gần điểm dừng chân số 2 đường Rừng Sác trong tình trạng bất động, nước ngập lên đến cổ, cơ thể bầm tím do thương tích của vụ tai nạn và côn trùng cắn.

Xe cấp cứu nhanh chóng được điều tới, nạn nhân được chuyển thẳng đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Tại đây, qua các kết quả kiểm tra, chẩn đoán hình ảnh bác sĩ ghi nhận nạn nhân bị tổn thương đốt sống dẫn tới bị liệt từ ngực trở xuống. Ngay trong ngày, ca phẫu thuật cố định lại đốt sống cho thị T. được tiến hành.

Tỉnh lại trên giường bệnh, chị T. cho biết, đang đi làm về qua Rừng Sác, chị bất ngờ bị một chiếc xe gắn máy chạy ngược chiều vượt qua với tốc độ rất cao. Chị giật mình nên mất lái cả người cả xe lao xuống mương nước. Sau cú ngã, chị mất cảm giác nên không thể tự mình bò lên được. “Mỗi khi nghe tiếng xe hoặc tiếng người qua lại tôi cố hết sức kêu cứu nhưng không ai nghe thấy”. Mãi đến chiều ngày 7/3 tiếng kêu yếu ớt của nạn nhân mới được hai nữ công nhân tỉa cây cảnh nghe được, chị T. nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện.

Li Uyên