Hối hận vì thụ tinh nhân tạo khi đã 39 tuổi

(Dân trí) - Khi Melanie Prescott thụ thai thành công cặp song sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vào ngày của Mẹ năm ngoái, cô đã nghĩ rằng mình là người may mắn nhất thế giới. Ở tuổi 39, cô đã có được những gì mình muốn.

Hối hận vì thụ tinh nhân tạo khi đã 39 tuổi - 1

Melanie dằn vặt vì cho rằng Emily bị Down là do cô mang thai khi đã nhiều tuổi
 

“Tôi rất may mắn khi thụ thai ngay lần đầu thành công. Chúng tôi đã cố gắng để có con trong vài năm và quyết định dùng phương pháp IVF bởi vì tôi quá mong mỏi.

 

“Chị tôi đã có con. Bạn bè tôi cũng có con. Tôi không thể hiểu là tại sao tôi lại không thể. Tôi nghĩ: “Thật không công bằng. Tôi phải có con”.

 

Không kể hết những khó khăn của bà mẹ chăm 2 con cùng một lúc, nhưng điều khó nhất đối với cô là phải chấp nhận thực tế rằng 1 trong 2 đứa con của mình bị hội chứng Down.

 

Melanie không biết do đâu mà vậy và cô ước nếu có thể quay ngược thời gian, cô sẽ không thực hiện thủ thuật IVF. “Tôi nghĩ rằng bởi tôi là một bà mẹ già. Đáng ra tôi nên bỏ cuộc khi không thể sinh con tự nhiên thay vì thực hiện thụ tinh nhân tạo”.

 

Khi quyết định thực hiện IVF, xét nghiệm cho thấy lượng tinh trùng của chồng Melanie rất thấp. Tuy nhiên, vẫn có 2 bào thai được kết tinh và chuyển vào bụng người mẹ. 2 tuần sau khi bào thai được cấy vào bụng, Melanie rất lo khi được biết rằng mình mang song thai bởi vì điều đó có nghĩa rằng nguy cơ sinh non là rất lớn.

 

Và rồi ở tuần thai 12, siêu âm cho thấy nguy cơ cả 2 bé bị Down là rất lớn. “Tôi thực sự lo lắng nhưng vẫn nghĩ là còn cơ hội. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa và cũng không muốn lo lắng làm ảnh hưởng tới chuyện mang thai”.

 

Khi thai 20 tuần tuổi, Melanie được biết nhiều khả năng là 1 bé trai, 1 bé gái. Khi thai 28 tuần tuổi, các bác sĩ nhận định 1 thai phát triển chậm hơn thai kia khoảng 2 tuần và nhiều khả năng cô sẽ chuyển dạ sớm. Cô được tiêm 1 liều steroid để chuẩn bị cho lá phổi của thai nhi khi sinh sớm ở 30 tuần tuổi. Cặp song sinh bé xíu chào đời bằng phương pháp sinh mổ.

 

Do 2 bé quá nhỏ nên chưa thể nhận ngay ra là Emily bị Down. Sau 8 tuần ở viện, 2 bé được phép trở về nhà. Trong niềm vui mừng, Melanie cố giấu nỗi lo Emily có thể bị Down. “Khi Emily chào đời, tôi ngắm con bé và nhận thấy nó hơi khác nhưng cố tin rằng đó chỉ là do sinh quá sớm. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ. Khi tôi nói với chồng rằng hình như con bé bị Down, chồng tôi đã phủ nhận”. Tuy nhiên xét nghiệm của bác sĩ cho thấy điều này là đúng.

 

Nhân Hà

Theo DM