“Hát cho bệnh nhân tôi nghe”

(Dân trí) - Hòa cùng không khí tươi vui của ngày quốc tế hạnh phúc, chiều ngày 20/3, tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, diễn ra chương âm nhạc đặc biệt “Hát cho bệnh nhân tôi nghe”. Đây là hoạt động nằm trong dự án tình nguyện “Một bức tranh – nhiều hy vọng ”, nhằm chia sẻ yêu thương, tạo niềm vui, động lực giúp các bệnh nhân có thêm nghị lực vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Cứ hai tuần tổ chức một lần, chương trình tình nguyện “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” đã trở nên rất quen thuộc với các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viên Ung bướu Đà Nẵng. Những tiết mục “cây nhà lá vườn” tuy còn rất vụng về, đơn giản nhưng đã khiến cho các bệnh nhân đang tạm xa gia đình, chống chọi với bệnh tật cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc.

Anh Hồ Dương Đông, giảng viên trường ĐH Bách khoa, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Tuy những tiết mục trong chương trình chưa được dàn dựng công phu nhưng quan trọng nhất là tạo được không khí vui tươi, thân mật và lan tỏa tiếng cười, mời bệnh nhân cùng tham gia. Để duy trì hoạt động ý nghĩa này chúng tôi kêu gọi sự hưởng ứng của các trường, các câu lạc bộ, các nhà hảo tâm cùng tham gia.”

 “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” – chương trình ca nhạc đặc biệt, giao lưu giữa các tình nguyện viên và bệnh nhân.
“Hát cho bệnh nhân tôi nghe” – chương trình ca nhạc đặc biệt, giao lưu giữa các tình nguyện viên và bệnh nhân.

Lấy khuôn viên bệnh viện làm sân khấu, bệnh nhân vừa làm khán giả cũng có thể trở thành “ca sĩ” góp vui cho chương trình. Những lời ca tuy còn yếu ớt, có khi đứt quãng vì mệt, hòa cùng màn múa phụ họa, tiếng vỗ tay, hò reo khích lệ nhiệt tình của các tình nguyện viên khiến không khí nơi đây trở nên tươi vui, nhộn nhịp hẳn lên.


Các bệnh nhân đón ngày sinh nhật ý nghĩa tràn ngập niềm vui và tiếng cười

Các bệnh nhân đón ngày sinh nhật ý nghĩa tràn ngập niềm vui và tiếng cười

Dù phải vật lộn với nỗi đau bệnh tật mỗi ngày nhưng họ vẫn rất lạc quan, yêu đời.
Dù phải vật lộn với nỗi đau bệnh tật mỗi ngày nhưng họ vẫn rất lạc quan, yêu đời.

Vừa mới “cháy” hết mình trên sân khấu cùng các tình nguyện viên, bệnh nhân Trần Thị Khá hào hứng chia sẻ: “Dù hát không được hay nhưng thấy các cháu tình nguyện rất dễ thương, nhiệt tình nên tôi cũng góp một bài cho vui. Mỗi khi chương trình diễn ra tôi đều xuống để xem, xem xong thấy tinh thần cũng phấn chấn, khuây khỏa hắn lên. Cảm ơn các cháu tình nguyện đã tổ chức chương trình ý nghĩa này cho chúng tôi”.

Được biết bên cạnh các “live show” âm nhạc đến từ các tình nguyện viên và các “ca sĩ” bệnh nhân, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: tổ chức sinh nhật cho các bệnh nhân có ngày sinh trong tháng 3, bán đấu giá tranh gây quỹ từ thiện…

Én Trần