Thanh Hóa:

Hai mẹ con suýt mất mạng vì ăn phải nấm độc

(Dân trí) - Thấy có cây nấm lạ nhìn rất ngon trong vườn, chị Luyến hái đem nấu để hai mẹ con ăn. Một giờ sau khi ăn, cả hai mẹ con chị đều phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sáng ngày 31/7, chị Hà Thị Luyến (44 tuổi, trú tại xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn- Thanh Hóa) ra vườn hái rau thì tình cờ nhìn thấy một số cây nấm cao khoảng 15cm, thân nấm to như chiếc đũa, mũ nấm có đường kính khoảng 10cm.

Chị Luyến thấy cây nấm ngon liền hái về đưa cho con gái là Nguyễn Thị Lệ (20 tuổi) mang xào để hai mẹ con dùng trong bữa cơm trưa.

 

Chị Hà Thị Luyến đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn
Chị Hà Thị Luyến đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn

Sau khi ăn nấm được khoảng 1 giờ đồng hồ, cả chị Luyến và con gái cùng có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, lên cơn đau thắt vùng bụng, ngực. Ngay lập tức hai mẹ con chị Luyến được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn để cấp cứu.

Bác sĩ Phạm Thành Nam, Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn, cho biết: “Hai mẹ con chị Luyến được đưa vào trong tình trạng mạch tụt, huyết áp tụt, khó thở, các biểu hiện nguy hiểm đến tính mạng. Nếu kéo dài có thể bệnh nhân sẽ biến chứng suy thận, suy hô hấp và tử vong.

Sau khi xác định bệnh nhân ăn nấm độc, các bác sĩ đã triển khai ngay phương án để cấp cứu. Đến sáng ngày 1/8, cả hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, không còn nôn, không bị khó thở, chỉ còn đau bụng nhẹ, có thể ra viện trong một vài ngày tới”.

Nguyễn Thùy