Hai bé 15 tháng tuổi ngủ “bất thường” tại cơ sở giữ trẻ tự phát

(Dân trí) - Vừa từ một cơ sở giữ trẻ tự phát về đến nhà bé Đức liền lăn ra ngủ. Dù dùng nhiều cách đánh thức nhưng bé Đức vẫn lịm đi. Ngay lập tức người thân vội đưa bé trai 15 tháng tuổi đi cấp cứu.

 

Hai bé 15 tháng tuổi ngủ “bất thường” tại cơ sở giữ trẻ tự phát - 1
“Bảo mẫu” Võ Thị Y tại công an thị xã Thuận Giao

Ngày 17/2, các cơ quan chức năng đã nhập cuộc làm rõ về việc hai bé Ích Minh Đức và Nguyễn Vũ Yến Nhi (cùng 15 tháng tuổi, ngụ phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) bị ngủ mê man sau khi đón về từ cơ sở giữ trẻ tự phát của bà Võ Thị Y (57 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú Thuận An, Bình Dương).

Theo tường trình của “bảo mẫu” Võ Thị Y, do cuộc sống ở quê nhiều khó khăn nên bà Y được con gái là chị Võ Thị Hồng Phượng (35 tuổi, hiện đang làm công nhân ở Bình Dương) đón về ở chung tại nhà trọ của bà Tư Thành từ giữa tháng 11/2010.

Hàng ngày, bà Y ở nhà chăm sóc cháu ngoại của mình. Muốn kiếm thêm thu nhập nên bà Y nhận giữ thêm trẻ. Ban đầu, 4 trẻ được gửi tại phòng trọ của bà Y. Được một thời gian, do không đủ sức chăm sóc cho 5 đứa trẻ nhỏ nên bà Y trả lại chỉ nhận giữ 2 bé là Nguyễn Vũ Yến Nhi và Ích Minh Đức. Trong đó, bé Đức được gửi tại cơ sở của bà Y hơn 2 tháng nay, bé Nhi mới được 5 ngày.

Khoảng 11 trưa 16/2, khi bán hết trái cây ngoài chợ, anh Ích Thanh Tùng (26 tuổi, quê Ninh Bình) đến đón bé Đức. Lúc này, bé Đức vừa được bà Y cho ăn xong. Khi đến nhà, bé Đức lăn ra ngủ ngay. Thấy con ngủ bất thường nên anh Tùng thử đánh thức con. Tuy nhiên, dùng nhiều cách vẫn không thấy bé tỉnh lại

13h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Mai đến đón con là Vũ Yến Nhi về thì thấy bé đang ngủ. Dù cố đánh thức nhưng bé chỉ mơ màng rồi lại lịm đi. Cả hai bé được gia đình đưa đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa Hoàn Hảo (số 35 Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An).

Tại đây, Bác sĩ Trương Tự Dựng xác định, bé Ích Minh Đức và bé Nguyễn Vũ Yến Nhi nhập viện lúc 12h và 14h30 cùng ngày trong tình trạng ngủ li bì. Sau 2 giờ theo dõi chăm sóc thì cả 2 bé đã tỉnh lại. Qua thăm khám các bác sĩ xác định các chức năng của 2 bé vẫn bình thường, không có dấu hiệu tổn thương về não. Hiện cả hai đã xuất viện.

Hai bé 15 tháng tuổi ngủ “bất thường” tại cơ sở giữ trẻ tự phát - 2
16 loại thuốc thu giữ tại cơ sở giữ trẻ tự phát của bà Y

Trước những thông tin về việc hai cháu bé lịm đi bất thường tại điểm giữ trẻ tự phát của bà Võ Thị Y, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra phòng trọ phát hiện 16 loại thuốc, trong đó có 1 vỉ thuốc ngủ (loại 3 viên) chỉ còn 1 viên.

Bước đầu, tại cơ quan công an thị xã Thuận Giao bà Y thừa nhận số thuốc trên là của bà. Do bị ảnh hưởng về thần kinh số 7 gần 5 năm nay nên bà thường xuyên phải sử dụng các loại thuốc để giữ sức khỏe. Hiện số thuốc trên đang được tạm giữ tại Trạm Y tế thị xã Thuận Giao.

“Tôi để thuốc tại phòng trọ của mình để uống dần, việc hai cháu nhỏ có cầm phải thuốc uống hay không thì tôi không rõ”, bà Y phân trần. Chính bà Võ Thị Y cũng thừa nhận bà chưa hề qua trường lớp, hay khóa đào tạo nghiệp vụ nào về kỹ năng chăm sóc trẻ.

Được biết, hàng ngày cha mẹ gửi các bé tại cơ sở tự phát của bà Y không theo giờ giấc cụ thể. Tiền giữ mỗi bé là 650 ngàn/tháng. Bà Y thường cho các bé ăn cháo thịt bằm và uống sữa sau mỗi bữa ăn.

Hiện cơ quan chức năng thị xã Thuận Giao đang tạm giữ bà Võ Thị Y để làm rõ vụ việc.

Trung Kiên