Hà Nội: 450.000 đồng một vỉ Tamiflu

(Dân trí) - Trước <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2005/10/85545.vip"> cơn sốt Tamiflu ở TPHCM</a>, tôi cũng thử dạo qua một vòng thị trường Hà Nội. Không nằm ngoài dự đoán, Tamiflu cũng vô cùng khan hiếm, không phải ở hiệu thuốc nào cũng có và giá một vỉ Tamiflu 10 viên được “kêu” giá 450.000 đồng.

5h20 chiều 31/10, vừa bước chân vào một hiệu thuốc lớn tại Giảng Võ, tôi liền hỏi chị nhân viên: “Ở đây có bán Tamiflu không?”. “Có, 450.000 đồng một vỉ, mua mấy vỉ?”. “Của hãng nào?” “Roche”. Như bắt được vàng, tôi đề nghị mua 8 vỉ cho cả nhà uống thì chị nhân viên cười rồi nói: “Chị cứ làm như thuốc dễ kiếm không bằng. Nhiều thì làm gì có, ở đây chỉ có 2 vỉ thôi”. Chị bán hàng vừa nói xong, một người phụ nữ trung niên có

Có nên dự trữ Tamiflu?

 

Theo khuyến cáo của WHO, hiện nay, Tamiflu vẫn là thuốc điều trị cúm H5N1 hiệu quả nhất. Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, Việt Nam đang dự trữ được 600.000 liều Tamiflu. Ông cũng cho rằng, không nên bán Tamiflu ra thị trường, vì Tamiflu vẫn là thuốc đặc trị H5N1 và phải được dùng theo đơn của bác sĩ. Nếu đưa ra thị trường, người dân sẽ đổ xô đi mua và tạo thành một cơn sốt Tamiflu. Hơn nữa, khi mua về, nếu không biết bảo quản đúng cách sẽ làm giảm tác dụng của thuốc. Vì thế, người dân không nên dự trữ Tamiflu. Chủ trương của Bộ là tập trung vật tư, thuốc men tại các cơ sở y tế và người bệnh sẽ được chăm sóc tốt nhất khi đến các cơ sở này.

vẻ như trưởng cửa hàng lúc này mới xen vào: “Không có đâu, 2 vỉ thì một vỉ đã có người khác đặt mua rồi. Còn một vỉ, nếu không mua nhanh cũng hết”.

 

Đang phân vân không biết có nên mua 1 vỉ rồi đi tìm tiếp không thì người bán hàng động viên: Muốn mua nhiều chị phải đặt trước. Mà đặt cũng khó có ngay vì ở cửa hàng 2 tuần chỉ được phân phối 3 hộp. Hàng thì ít mà ngày nào cũng có người hỏi mua, nên nếu đặt trước thì cửa hàng sẽ “để dành” cho.

 

Tôi để lại số điện thoại và vẫn quyết định đi tìm kiếm cơ hội mua nhiều Tamiflu ở những cửa hàng khác. Đến Ngọc Khánh, vào 5 hiệu thuốc sát nhau hỏi Tamiflu, người bán hàng đều lắc đầu. Họ còn khuyên: “Đi tìm mua Tamiflu khó lắm, vì thuốc đó hiếm, không bán ra thị trường tự do. Mà ngay cả nhà nước cũng chỉ dự trữ được 600.000 liều Tamiflu thì thị trường làm gì có nổi”.

 

Tôi vẫn nuôi hi vọng và tiếp tục đi tìm kiếm, nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Nơi thì vừa bán hết, nơi thì không có. Cầu vượt cung càng khiến Tamiflu khan hiếm.

 

Hồng Hải