Giao thừa, đón hạnh phúc trong bệnh viện
Ê kíp bác sĩ trực đêm giao thừa ở Bệnh viện Hùng Vương khá bất ngờ khi họ được đón cùng lúc 2 thiên thần nhỏ, một trai, một gái chào đời vào đúng thời điểm 0 giờ.
Chắc rằng một đêm giao thừa phải “tạm trú” trong bệnh viện (BV) là điều không ai mong muốn. Thế nhưng, có những gia đình lại hết sức hạnh phúc với đêm đầu năm ấy, bởi họ sẽ được chào đón đứa con mới sinh ngay trong khoảnh khắc giao thoa đẹp đẽ giữa năm cũ – năm mới.
Đúng 0 giờ, thời khắc đầu tiên của năm mới Bính Thân, một bé gái xinh xắn nặng 2,9 kg đã được sản phụ Tây Huệ Linh (39 tuổi) hạ sinh. Đây là một ca sinh hoàn toàn bất ngờ bởi cháu bé chào đời bằng phương pháp sinh thường.
Cùng lúc đó, Khoa Sanh B báo tin một bé trai khác cũng vừa ra đời đúng khoảnh khắc giao thừa. Bé trai nặng 3,5 kg, ra đời êm xuôi sau ca mổ lấy thai vỏn vẹn khoảng 10 phút.
Bé trai sinh vào giao thừa trong vòng tay của lãnh đạo TP HCM, lãnh đạo BV. Cháu bé còn được mừng tuổi ngay tại giường, gia đình cũng nhận được phần quà chúc mừng
Theo cha của bé trai, cháu bé đã có một chị gái tên là Thảo Nguyên nên cả nhà sẽ chọn tên Phúc Nguyên đặt cho bé. Anh cho biết bản thân rất xúc động khi thấy đứa con nhỏ kháu khỉnh và rất mong sớm được gặp vợ.
Trước khi chào đón các em bé Bính Thân, BV không quên những sản phụ khác đã sinh con trong những ngày trước và vẫn còn được chăm sóc trong BV. Một phần cháo dinh dưỡng được tặng để các chị ăn khuya, đón giao thừa
Trong đêm giao thừa, BV Hùng Vương vẫn thống kê được 395 bệnh nhân đang lưu lại điều trị, và bên cạnh đó là 196 nhân viên y tế vẫn đang "trực chiến" để mong đón thêm nhiều ca "mẹ tròn con vuông".
Theo Anh Thư
Người lao động