Gắp viên đạn nằm trong gò má 42 năm

(Dân trí) - Bà He Wenying (Trung Quốc) đã quyết định phẫu thuật gắp viên đạn nằm ở gò má, gần hốc mắt - thủ phạm gây ra chứng đau đầu kinh niên mà bà đang phải chịu đựng suốt 42 năm qua.

Gắp viên đạn nằm trong gò má 42 năm - 1


Viên đạn nằm trong gò má của Bà He (65 tuổi) từ năm 1967, sau khi bà bị bắn.

 

Viên đạn dài 3,3cm nằm ở má bên phải, giữa hàm và tai.

 

Điêù kỳ lại là bà He không hề biết viên đạn nằm trong má cho tới năm 1978, khi bác sĩ phát hiện ra nguyên nhân khiến bà đau đầu là do đâu. Tuy nhiên, do nơi bà khám là bệnh viện địa phương, kỹ thuật y học lúc đó chưa phát triển còn bệnh viện thành phố thì xa và bà không đủ tiền nên bà He đã chấp nhận sống chung với chứng đau đầu thêm 32 năm nữa cho đến khi không thể chịu đựng nổi.

 

Khi chứng đau đầu ảnh hưởng tới cả cơ thể, bà He mới tới bệnh viện tỉnh Chonqin (Tây Nam Trung Quốc) để phẫu thuật.

 

Thật may là ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Hiện giờ bà He đã ra viện. Mặc dù chứng đau đầu vẫn còn nhưng trong tương lai, bệnh chắc chắn sẽ biến mất.

 

Minh Thu

Theo Dailymail