Gắp đầu bút bi “ngự” trong phổi bệnh nhi

(Dân trí) - Không may nuốt phải đầu nhựa bút bi hôm 5/5, bé N.T.D (7 tuổi ở Thái Bình) ho sụa nhưng sau cơn ho, bé lại trở lại bình thường nên gia đình không đưa đi viện vì nghĩ đầu bút “chui” xuống dạ dày và sẽ tự thải ra qua đường tiêu hóa.

Gắp đầu bút bi “ngự” trong phổi bệnh nhi
Dị vật đầu bút bi được gắp khỏi phổi bệnh nhi. Ảnh: BS cung cấp

Tuy nhiên, đến tối 9/5, bé bắt đầu có dấu hiệu khó thở, thở ngực lõm sâu gia đình mới vội đưa bé đến BV Nhi TƯ cấp cứu. Qua hình ảnh chụp X - quang phổi, các bác sĩ xác địn dị vật nằm ở phổi phải và đã gây tai biến dẫn đến xẹp 1 phần phổi (là nguyên nhân khiến bé khó thở).

Ths.Bs Lê Thành Chương, người trực tiếp gắp dị vật cho bệnh nhân cho biết, ngay sau khi có kết quả chụp X - quang và xác định dị vật, một ê - kip đã tiến hành nội soi gắp dị vật ngay trong đêm. “Cái khó là đầu bút bi có thành mỏng, lại nằm ép sát vào thành phế quản nên quá trình gắp rất khó khăn, phải lựa sao để không gây tổn thương phế quản của trẻ. Rất may mắn, dị vật đã được gắp ra nguyên vẹn và không gây tổn thương phổi cho bé. Sau 12 tiếng được gắp dị vật đã hết khó thở, thông khí 2 phổi tốt, đi lại bình thường nên đã được xuất viện chiều 10/5.

Hồng Hải