Gặp cô gái chào đời ở tuần thai thứ 23

(Dân trí) - Jessica Phelan nặng hơn túi đường nửa kilo chút ít khi cô chào đời ở tuần thai thứ 23 và 4 ngày. Và may mắn hơn nữa, cô đã trở thành em bé sơ sinh thiếu nhiều tháng nhất vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 21 của mình.

  

Gặp cô gái chào đời ở tuần thai thứ 23 - 1

Jessica hiện nay cùng bộ body sơ sinh kỷ niệm

Jessica cân nặng chỉ có 0,53kilo lúc sinh và bức ảnh được chụp bởi bố mẹ cô cho thấy cô chỉ dài hơn chiếc bút chì một chút.

 

Các bác sĩ đều nghĩ tới điều tồi tệ nhất khi quyết định mổ lấy thai nhưng bố mẹ của Jessica thì không bao giờ nguôi hy vọng.

 

Mặc dù gặp 1 số biến chứng sức khỏe sau sinh do sinh non nhưng rất may là chúng không gây ra bất cứ bệnh tật nào cho cô bé sau này.

 
Gặp cô gái chào đời ở tuần thai thứ 23 - 2

Jessica lúc chào đời (26/7/1989)

 Cô gái trẻ Jessica, hiện đang làm công việc chăm sóc người già, cho biết: Mỗi lần nhìn vào bức ảnh khi vừa chào đời, cô không thể tin là mình đã bắt đầu cuộc sống như vậy.

 

Cô nói: “Tôi vẫn không thể tin điều này là sự thật. Trông tôi thực quá nhỏ bé!”.

 

Jessica đã ở bệnh viện 6 tháng trước khi được về nhà vào 5/1 năm 1990 và hoàn toàn không ốm đau gì.

 

Bà Donna, mẹ của Jessica, đã từng bị sảy thai 5 lần trước khi sinh Jessica, nhớ lại: “Cháu chỉ dài như 1 cái bút chì và tôi có thể đeo nhẫn cưới vào bàn chân của cháu. Chúng tôi đã tự làm cho cháu 1 đôi giày vừa xinh với đôi bàn chân bé tí xíu đó.

 

Không một đứa trẻ nào tại Anh chào đời ở số tuần tuổi đó sống sót và vì thế tôi hiểu rằng Chúa đã mang đến cho tôi 1 điều kỳ diệu”.

 

Ca sinh non nhất thế giới sống sót là trường hợp của James Elgin Gill, sinh năm 1987 tại Ottawa (Canada). Lúc chào đời, Gill mới ở trong bụng mẹ được 21 tuần 5 ngày và nặng chỉ nhỉnh hơn Jessica chưa đầy 30g.

 

Phương Uyên

Theo DM