Đắk Lắk:

Cứu sống thanh niên bị đâm thủng tim vì ngăn đánh nhau

(Dân trí) - Thấy em trai mình bị một số đối tượng quay đánh, anh Tường liền chạy tới để can ngăn thì bị một đối tượng rút dao dâm thẳng vào tim và được đưa đi cấp cứu trong trạng thái vô cùng nguy kịch.

Ngày 25/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - cho biết: Sau hơn 4 ngày tích cực cấp cứu, điều trị đặc biệt với sự hỗ trợ của 10 y, bác sĩ đã phẫu thuật thành công, cứu chữa được một trường hợp nam thanh niên bị đâm thủng tim.

anh-tuong-hien-da-qua-con-nguy-kich-4b632
Anh Tường hiện đã qua cơn nguy kịch

Nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh Tường (36 tuổi, ngụ xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) được đưa vào nhập viện ngày 21/8 trong trạng thái nguy kịch, mất máu nhiều, không nghe được tiếng tim, mặt tím tái. Sau khi được tiến hành mổ gấp, truyền hơn 750ml máu, khâu vết thương ở tâm nhĩ phải và chăm sóc đặc biệt anh Tường đã qua cơn nguy kịch.

Hiện tại, anh Cường đã tỉnh táo, nói chuyện được với người thân, anh cho biết: Vào chiều ngày 21/8, anh nhận được điện thoại của người thân thông báo việc em trai đang bị một số đối tượng đánh ở gần nhà, nên đã lập tức quay về để can ngan vụ việc, khi vừa tới nơi ra can thì bị một đối tượng rút một chiếc kéo đâm thẳng vào ngực khiến anh đổ gục xuống đất tại chỗ và bất tỉnh.

Liên quan tới vụ việc, Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ vụ việc ẩu đả, gây thương tích cho anh Tường.

Thúy Diễm