Cứu sống cháu bé 3 tuổi bị chém nhiều nhát

Bé trai 3 tuổi T.T.L. nhà ở Phú Giáo, Bình Dương vừa được Bệnh viện Nhi Đồng I cứu sống sau khi bị chém nhiều nhát ở cổ, lưng, cánh tay, bụng và bìu vào chiều ngày 2/10/2007.

Theo Thạc sĩ bác sĩ Đào Trung Hiếu, Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Nhi Đồng I, người trực tiếp mổ ca cấp cứu này, nếu nhát chém ở cổ sâu thêm 1cm nữa sẽ làm đứt động mạch lớn ở cổ và sẽ lấy ngay tính mạng của bé L.

 

Ngoài vết thương ở cổ, L. còn bị rách cơ tam đầu, cơ thang, nứt xương cánh tay, thủng 2 lổ ở ruột non và rất nhiều vết thương phần mềm khác. Ê kíp phẫu thuật phải mất gần 3 giờ đồng hồ để khâu lại các cơ, mạch máu bị đứt, khâu lại các lổ thủng ở ruột non và đặt nẹp bột cánh tay.

 

Hiện, bé L. đã qua cơn nguy kịch nhưng đang có dấu hiệu trầm cảm do sự kiện hãi hùng này mang lại. Bệnh viện đã cử chuyên gia tâm lý đến để giúp đỡ L. vượt qua giai đoạn khó khăn này.

 

Được biết, khoảng 14h ngày 2/10, sau khi đi ăn giỗ về, cha cháu là anh Trương T. T thấy vợ anh và bé L. đang nằm dưới sàn nhà đầy máu. Vợ anh đã chết với hơn 20 nhát chém, còn bé L. người cũng đầy máu, có nhiều nhát chém ở cổ, lưng, cánh tay, bụng và bìu với vết thương chí mạng nằm ở cổ bên phải làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và các cơ lân cận.

 

Bé L. đã được đưa ngay đến Bệnh viện tỉnh Bình Dương để được cầm máu và sơ cứu, liền sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng I lúc 18h15. Sau khi được hồi sức, L. được chuyển lên phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu.

 

Theo Ph.An

Người lao động