Thừa Thiên - Huế:

Cứu sống bệnh nhân bỏng nặng 70%

(Dân trí) - Ngày 19/1, tin từ Khoa bỏng Bệnh viện Trung ương Huế cho biết sau gần 5 tháng điều trị, bệnh nhân Cao Xuân Lộc (27 tuổi, trú thôn Bến Váng, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, TT-Huế) đã qua khỏi cơn nguy kịch và có dấu hiệu hồi phục tốt.

Trước đó, vào lúc 8h ngày 6/9/2011, vì nhà có rẫy xa nên anh Lộc đi chợ mua 10 lít xăng về dự trữ để đi làm. Khi chạy xe qua đoạn giao nhau với đường sắt (cách Ga Nong 200 mét) vì bị che khuất tầm nhìn, đoạn đường lại không có rào chắn nên anh Lộc đã bị tàu tông vào nghiền nát chân phải, húc chiếc xe máy và người anh văng xa 6 mét.

Do bị chấn thương nặng vùng đầu nên anh Lộc bất tỉnh, chiếc xe máy lúc này gặp xăng bốc cháy dữ dội. Cạnh nơi anh Lộc nằm có đống rác nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang và biến anh Lộc thành “ngọn đuốc sống”.

Lúc này một số người dân đi ngang phát hiện kêu cứu, đồng thời dập lửa đưa anh Lộc ra ngoài. Do toàn thân bị cháy đen, mọi người tưởng anh Lộc đã chết nên  lấy chiếu đắp cho anh để đưa về nhà thì bổng bàn chân của anh cựa quậy, lúc đó mọi người mới chuyển anh  đi bệnh viện.

Thạc sỹ bác sỹ Bùi Huy Thái, Trưởng Khoa bỏng, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và phẫu thuật tạo hình Bệnh Viện TW Huế cho biết; Bệnh nhân Lộc sau hơn 1 tháng nằm điều trị tại Khoa hồi sức đặc biệt của bệnh viện đã được chuyển về Khoa bỏng điều trị. Trên cơ thể anh Lộc, ngoài khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn thì toàn bộ da thịt đều bị hoại tử, vết  bỏng nặng đến 70%, bỏng độ 3, 4. Với độ bỏng và đa chấn thương như vậy bệnh nhân khó qua khỏi.

Cứu sống bệnh nhân bỏng nặng 70% - 1
Anh Lộc đang nằm điều trị tại Khoa bỏng Bệnh viện TW Huế.

Tuy vậy, sau gần 5 tháng điều trị tại Khoa, được sự quan tâm, chăm sóc của đội ngũ y, bác sỹ Khoa bỏng, anh Lộc được các bác sỹ phẫu thuật ghép da che phủ toàn thân và sức khỏe hiện tiến triển tốt. Tuy nhiên chân phải của anh phải cắt bỏ vì bị dập nát do hoại tử nặng.

Mặc dù, còn điều trị trong thời gian dài mới hồi phục được nhưng Bác sỹ Thái cho biết sẽ cho anh xuất viện về quê ăn tết sau đó sẽ trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Bên ngoài hành lang bệnh viện, ông Cao Xuân Phạn, bố anh Lộc cho chúng tôi biết; anh Lộc là lao động chính trong gia đình, khi anh bị nạn tài sản trong gia đình đều bán hết để chạy chữa cho anh. Tính đến nay, các chi phí tại bệnh viện đã là 300 triệu đồng. Hiện gia đình anh Lộc rất khó khăn, mong được nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

Được biết, từ đầu năm đến nay, tại Khoa bỏng đã điều trị thành công nhiều bệnh nhân bị bỏng nặng lên đến 80%. Trong đó gần đây nhất là cặp vợ chồng bị cháy xe ô tô tại TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) với diện  tích bỏng hơn 50%.

Tám - Dương