Cứu sản phụ Lào bị băng huyết, đờ tử cung không hồi phục

(Dân trí) - Với sự hỗ trợ chuyên môn và những giọt máu của các bác sỹ BVHNĐK Nghệ An, những nhân viên y tế được cử đi tăng cường hỗ trợ công tác chuyên môn tại BV Xiêng Khoảng, 1 sản phụ người Lào đã được bảo toàn tính mạng sau khi bị đờ tử cung, băng huyết.

BS. Phan Sỹ Thái hiến máu cứu sản phụ Keo trên mảnh đất Xiêng Khoảng - Lào.
BS. Phan Sỹ Thái hiến máu cứu sản phụ Keo trên mảnh đất Xiêng Khoảng - Lào.

Chiều 18/7, bệnh nhân Keo (26 tuổi) chuyển tuyến cấp cứu từ Bệnh viện huyện lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với chẩn đoán chuyển dạ sinh con lần 2 kéo dài, cổ tử cung của sản phụ đã mở hết từ cách đây hơn 4 tiếng nhưng không thể sinh thường.

Lúc nhập viện tỉnh Xiêng Khoảng, qua thăm khám, bác sỹ nhận thấy tình trạng chuyển dạ kéo dài khiến tim thai suy. Nhận định tình hình nguy cấp, đe dọa tính mạng cả mẹ con sản phụ Keo, ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ cấp cứu.

Rất may, trong ca trực có những y bác sĩ của BV Đa khoa Nghệ An được cử sang hỗ trợ theo chương trình hợp tác giữa 2 bệnh viện. Các BS sản khoa Võ Tá Trung và BS gây mê Trần Hữu Hiếu cùng với các BS BV Xiêng Khoảng đã nhanh chóng tiến hành mổ lấy thai để cứu thai nhi nặng 3,3 kg.

“Đến 16h chiều cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đờ tử cung băng huyết - sản phụ mệt mỏi da xanh niêm mạc nhợt do chảy máu âm đạo nhiều. Những biện pháp hỗ trợ co hồi tử cung ban đầu như xoa bóp tử cung liên tục, tiêm thuốc co bóp tử cung nhưng máu tiếp tục chảy.

Xác định sản phụ bị băng huyết đờ tử cung không hồi phục, Êkip bác sỹ Bệnh viện HNĐK Nghệ An chúng tôi, khẩn trương chuyển sản phụ Keo quay lại bàn mổ, tiến hành cắt tử cung bán phần thấp cầm máu”, Thạc sỹ Võ Tá Trung - Phẫu thuật viên chính của ca mổ nhận định.

Sản phụ Keo được cứu sống sau rất nhiều nỗ lực của các bác sỹ của 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng.
Sản phụ Keo được cứu sống sau rất nhiều nỗ lực của các bác sỹ của 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng.

Sản phụ Keo dù đã được mổ cầm máu nhưng lại bị rối loạn đông máu, máu chảy khó cầm do mất máu nhiều. Rất may 1 bác sĩ do BV Đa khoa Nghệ An cử sang có cùng nhóm máu A, cùng với 1 đơn vị máu nhóm A có sẵn, đã giúp bệnh nhân Keo qua cơn nguy kịch lúc 22h đêm.

Để rồi, 6h sáng hôm sau, các bác sỹ Bệnh viện HNĐK Nghệ An lại tiếp tục tới khoa, cùng chung lưng đấu cật với các bác sỹ nước bạn chữa bệnh cứu người, vì tình hữu nghị giao hảo anh em 2 nước Việt- Lào.

Hoàng Yến