Cứ yêu là... “cho”?

Trả lời câu hỏi này là 50% số ca phá thai rơi vào nữ dưới 24 chưa có gia đình. Năm 2005, số trường hợp muốn nghe tư vấn và “giải quyết” lên tới gần 1.000 ca. Đối tượng nạo hút thai là vị thành niên tăng hàng năm đến mức báo động.

Làm cha mẹ ở tuổi teen

 

15 tuổi, đang học lớp 9 của một trường phổ thông của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhưng N.T.N và bạn trai cùng lớp đã phải đến cầu cứu các bác sĩ ở Trung tâm phát triển sức khoẻ cộng đồng - Ánh Sáng.

 

Trước đó, người bạn trai của N. không dưới 3 lần gọi điện thoại đến Trung tâm xin tư vấn. Sau khi đã an tâm, anh chàng mới dắt N. đến mong giải quyết cái thai 8 tuần tuổi.

 

Sau khi tư vấn, khám thai, các bác sĩ đã chuyển N. đến bệnh viện giải quyết do cô bé mắc bệnh tim, lại bị viêm nhiễm do chưa biết giữ vệ sinh cá nhân. Rất may không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra.

 

Trong suốt quá trình điều trị, các bác sĩ chỉ thấy đôi bạn đưa nhau đi về, không thấy có người lớn đi kèm. “Nếu bố mẹ mà biết thì chúng cháu chỉ còn cách bỏ nhà đi”, N.T.N đã tâm sự với các bác sĩ.

 

Bác sĩ Nguyễn Thu Giang, Phó GĐ Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Cộng đồng - Ánh Sáng cho hay: “Trung tâm tiếp nhận nhiều trường hợp thanh niên chưa lập gia đình đến tư vấn, xin phá thai. Họ tìm đến chúng tôi khi không còn con đường nào khác. Thật đáng buồn khi các em còn đang ngồi trên ghế nhà trường”.

 

Khi cái thai đã bước sang tháng thứ 5, L.T.V, 18 tuổi ở Lê Duẩn, Hà Nội mới tìm đến bệnh viện mong muốn rũ bỏ đứa con cô đang mang trong bụng. Các bác sĩ không thể đáp ứng yêu cầu của V. do thai đã quá lớn.

 

Với quyết tâm phá bằng được thai, V. đã tìm đến phòng khám tư, với giá 10 triệu đồng - số tiền quá lớn đối với cô sinh viên năm thứ nhất. Không lo được đủ tiền, V. đành phải để sinh.

 

Khi sắp trở thành bà ngoại, mẹ của V. mới biết chuyện. Bé trai 3,2 kg được đem cho một gia đình hiếm muộn. Còn V., không xác định được cha đứa bé là ai.

 

Theo bác sĩ Giang, số người đến tư vấn, điều trị tại Trung tâm Ánh Sáng là thanh thiếu niên chưa lập gia đình ngày càng đông.

 

50% số ca phá thai là nữ thanh niên dưới 24 chưa có gia đình. Trong năm 2005, số trường hợp muốn tư vấn và đến giải quyết có liên quan đến mang thai ngoài ý muốn lên tới gần 1.000 ca (cả qua điện thoại và đến trực tiếp).

 

Trong khi đó, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2006 số này đã lên tới gần 600 trường hợp.

 

Bệnh nhân vị thành niên “sợ” y tế Nhà nước

 

Tại sao thanh thiếu niên lại hay tìm đến các cơ sở y tế tư nhân như Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Cộng đồng - Ánh Sáng?

 

“Bệnh viện công, phòng luôn che một nửa, em có cảm giác ai đó đang nghe câu chuyện giữa em và bác sĩ. Nhân viên y tế rất hay quát bệnh nhân, lại thường hỏi chúng em đã quan hệ tình dục bao lâu? Hơn nữa, em sợ gặp người quen, thủ tục rắc rối…”.

 

1.001 chuyện kém tế nhị mà thanh thiếu niên phải đối đầu khi sử dụng dịch vụ y tế Nhà nước khiến các em giấu trục trặc sức khoẻ, trốn tránh mọi cuộc khám chữa. Đó cũng là nguyên nhân khiến bệnh nhân vị thành niên rất ít khi khai thật tên, tuổi khi đến các cơ sở y tế.

 

Điều đó giải thích tại sao, số ca nạo phá thai ở độ tuổi vị thành niên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương lại thấp hơn thực tế. BS Lê Hoài Chương, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết: “Đối tượng là vị thành niên đến nạo hút thai tại bệnh viện đã đến lúc báo động và tăng hàng năm.

 

Chúng tôi không thể kiểm soát được chính xác độ tuổi từng trường hợp vào “giải quyết” nhưng đa số những ca ở độ tuổi vị thành niên không bao giờ khai thật tuổi. Nhiều em mới 15 tuổi nhưng cứ khai vống lên 18, 19 tuổi cho đủ tuổi thành niên.

 

Cũng không có quy định nào bắt buộc các cháu phải nói đúng tuổi và chúng tôi cũng không có cách kiểm tra nào. Nhưng có điều số lượng nạo hút thai trong thanh thiếu niên chưa lập gia đình, đặc biệt là học sinh - sinh viên chắc chắn rất cao”.

 

Với cảm giác sợ sệt, không dám tâm sự với cha mẹ lại càng không thể tìm đến một cơ sở y tế giải quyết mà T.T.L., 16 tuổi ở Đông Anh, Hà Nội muốn quyên sinh. Cái thai L. đang mang trong bụng không phải do em sống buông thả.

 

Một lần đi học thêm trở về, em đã bị một gã bất nhân hãm hiếp gần Công viên Cầu Đôi (Đông Anh). Gia đình không hạnh phúc nên L. không dám tâm sự cùng ai.

 

Cùng đường, L. tìm đến với đường dây tư vấn “Cửa sổ tình yêu” của Đài tiếng nói Việt Nam. Được sự cảm thông của các chuyên gia, V. sau đó được chuyển tới giải quyết cái thai 7 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương an toàn. 

 

Theo Quỹ dân số Liên hợp quốc, “giới trẻ” là các vị thành niên, thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 - 24. Tại Việt Nam, giới trẻ có khoảng 26,1 triệu người, chiếm 31,5% dân số cả nước.

 

Chủ đề cho ngày dân số thế giới năm nay được lấy là “Giới trẻ”.

 

“Để nâng cao chất lượng dân số, cần ưu tiên thanh thiếu niên nhiều hơn nữa. Có như vậy, đến năm 2010, 95% vị thành niên và thanh niên mới có thể nắm được kiến thức, kỹ năng sống cơ bản liên quan đến chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tình dục an toàn, giới tính...”.

 

Đó là lời kêu gọi của ông Nguyễn Thiện Trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban DSG &TE nhân ngày Dân số Thế giới năm nay.

 

Theo Vietnamnet