Chuyển dạ lại tưởng hội chứng ruột kích thích

(Dân trí) - Sau khi bác sĩ chẩn đoán bị hội chứng ruột kích thích, Belinda Waite quyết định về nhà. Khi đi đến 1 tòa nhà, nước rỉ ra từ vùng kín và khi được đưa trở lại bệnh viện, bác sĩ mới biết cô đang mang thai.

 

Chuyển dạ lại tưởng hội chứng ruột kích thích - 1


 

Tuy nhiên, ngay cả lúc đó, bác sĩ cũng nói rằng Waite (21 tuổi) mới có thai 3 tháng và có thể trở về nhà. Chỉ 3 tiếng sau đó, cô đã hạ sinh một em bé đủ ngày đủ tháng, nặng tới 3,6kg.

 

Bản thân Waite cũng không biết việc mình mang thai. Cô có cảm giác có thứ gì đó di chuyển trong cơ thể mình nhưng không hề nghĩ là mình có thai.

 

Khi cô vào viện trong tình trạng tay và chân ướt đẫm, bác sĩ nói rằng cô bị bệnh đường ruột hay một phản ứng dị ứng. Ngày 6/2, đêm trước hôm Louise chào đời, cô lại được đưa vào viện. Khoảng 22h, bác sĩ nói rằng cô mang thai 3 tháng và nên nghỉ ngơi 1 tuần. Vậy nhưng em bé đã chào đời tại nhà lúc 1h sáng với sự giúp đỡ của bà ngoại Louise.

 

Phương Uyên

Theo DM

Dòng sự kiện: Mang thai